"Ô tô là bình sữa ngọt cho cả cướp ngày và cướp đêm" ,đọc bài của bác em thấy buồn quá . Nhưng nghĩ lại chả riêng ô tô mà ĐẤT cung là đối tượng hâp dẫn bọn trôm cướp lắm , các bác đọc mấy bài viết về Tiên lãng ; Văn giang ; Duy tiên-Hà nam ; Bình phước... thấy còn ngao ngán hơn . Thôi chịu tốn vào hãng mua cho mới và không tiếp tay cho địch và nghĩ rằng mình chưa trắng tay băng nông dân mất trắng đất.
Hôm bữa ở gần nhà em, hay bị mất xe hai bánh. Thế là người dân ở đó làm cái bẫy như sau, mang một chiếc xe ra để ngoài ngõ nhưng đã tháo dây xích truyền lực
. Một hồi sau một tên đạo chính mở khóa, ngồi lên yên, vặn ga, vào số... nhưng xe đứng yên, kết quả là thằng đó bị bắt tại trân bị nện cho một trận đòn nên thân rồi giao cho phường. Các bác xe hơi có cách nào làm mồi nhử để bắt bớt bọn khốn này không?
Bác cho em ít thông tin về BH mất cắp bộ phận .Warren Pham nói:Chia buồn cùng bác chủ. Em cũng đã bị vài lần nên thông cảm với tâm trạng của bác. Xe em có mua bảo hiểm mất cắp bộ phận nên bị mất là em vào hãng thay ngay. Chỉ cái là tức mình và mất thời gian thôi. Lần sau bác nên mua bảo hiểm có cover cho mất cắp các bộ phận luôn nhé bác. Bác hỏi tư vấn bán bảo hiểm về việc này và nên mua ở những cty BH uy tín.
Bên Pjico làm BH xho Kia rất tốt nhưng phần mất cắp thì cưa 50/50 .
@bác chủ : chia sẻ với bác . Em cũng bị 1 lần . Giờ đi đâu chỉ biết ngồi canh xe thôi . Ngay cả đậu xe trước nhà cũng không dám đậu lâu .