Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Ngồi vỉa hè uống cà phê, anh Thiện không kịp tránh xe Camry lao vào nên bị tông thiệt mạng. Chiếc xe cũng đâm sập cửa hàng vật liệu xây dựng.</h2>
60bc363915ea99c2a46a99eb423f60b2.jpg

6eebbbee1a91410008960df1898a47c4.jpg

0180f9be586ff256be5e54eb5130ee6d.jpg

Sáng 31/5, sau khi uống rượu, Nguyễn Công Thành (35 tuổi) lái xe Camry từ hướng cầu Rạch Ngỗng về nhà ở phường Xuân Khánh (Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Đến đường Mậu Thân giáp Trần Hưng Đạo, Thành bị lạc tay lái khiến xe lao lên vỉa hè tông anh Huỳnh Văn Thiện (29 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) đang uống cà phê.
Ôtô chỉ dừng lại khi húc đổ bức tường, lao vào nhà bán vật liệu xây dựng làm vỡ nhiều bồn cầu, bồn rửa và gạch men. Sau vài giờ cấp cứu, anh Thiện tử vong do rách gan, dập lá lách, tụ máu sau phúc mạc và gãy xương sườn hai bên.
Chủ cửa hàng vật liệu xây dựng cho biết, chiếc Camry lao vào nhà khi mọi người đang ngủ. Nghe tường sập ầm ầm như bom nổ, mọi người giật mình chạy ra thấy bụi mù mịt. "Lúc tai nạn trong xe có 2 người. Sau khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu, 2 người này rời khỏi hiện trường", nhân chứng cho biết.
Chiều cùng ngày, Thành đến Công an quận Ninh Kiều trình diện, thừa nhận lao ôtô lên vỉa hè đâm chết anh Thiện.