Mới hôm qua, lúc 16h30 tại ngã 4, Hâu Giang + NV Luông Q6, e k đeo dây an toàn, đúng ra e pải đi đến giữa ngã 4 mới rẽ trái, nhưng như vậy sẽ bị kẹt xe ....nên e đeo theo chiếu 7c phía trước nên rẽ trái mà chưa đến giữa ngã 4 (xxx nói e bị lỗi vậy) .....
xxx: chào
e: chào a, e bị vi phạm gì ?
xxx: e rẽ mà chưa đến giữa ngã 4...e làm gì ?
e: e đi theo chiếc 7c trước....sao a k thổi chiếc đó, lại thổi e...
xxx: e làm nghề gì?
e: ....im lặng....
xxx: lấy giấy tờ ra coi
e: xuất trình đầy đủ
xxx: đi lại xe mô tô (chắc tính hù e để lập bb)
e: đi theo....
xxx: thấy xương quá, nên trả e giấy tờ
e: bắt tay, rồi đi trong tâm trạng khá vui vẻ....
e chỉ có thế để chia sẽ với các bác ạ.
P/S : xe e cũng độ tùm lum