Cái ngã tư này cấm xe quẹo trái và cái vạch dừng cách chỗ chiếc xe tải quay đầu phải tầm 5m. Lúc em quyết định bám đuôi xe trước qua vạch dừng là đèn vẫn xanh. Nếu đèn vàng/đỏ rồi thì lượng xe máy từ phía tay phải tràn sang ngay, không có cơ hội cho em chạy (rất chậm) tới tận giữa ngã tư đâu bác.
Hơn nữa, em cũng không thích bị xxx thổi đâu, em cố tình né để chạy luôn mà bị xe tải phía trước cản đường nên mới cả em và cả xe tải kia đều bị thổi. Lúc bị thổi vào thì phải tìm mọi cách để tránh bị phạt, đó là điều dễ hiểu thôi.
Dù sao cũng là một bài học cho em, sau vụ đó chạy ngoan hẳn...
Hơn nữa, em cũng không thích bị xxx thổi đâu, em cố tình né để chạy luôn mà bị xe tải phía trước cản đường nên mới cả em và cả xe tải kia đều bị thổi. Lúc bị thổi vào thì phải tìm mọi cách để tránh bị phạt, đó là điều dễ hiểu thôi.
Dù sao cũng là một bài học cho em, sau vụ đó chạy ngoan hẳn...
từ giờ đừng bao giờ chửi 'em nó' cùi nữa nhé...pkolon nói:Hôm rồi em chạy trên QL1A hướng cầu vượt Tân Thới Hiệp về ngã tư An Sương, đến đoạn ngã tư QL1A - Nguyễn Văn Quá thì bị xxx thổi vào.
Em tấp vào lề, phía trước có 1 loạt xe tải cũng bị thổi.
xxx: chào
Em: em bị lỗi gì vậy?
xxx: anh vi phạm lỗi không chấp hành tín hiệu đèn
Em: đâu có, em qua ngã tư lúc đèn xanh, nhưng vướng 1 xe quay đầu nên kẹt lại và sau đó vướng tiếp xe máy nên anh nhìn như là em vượt đèn đỏ.
xxx: tôi đứng đây nãy giờ làm gì có xe nào dám quẹo trái hay quay đầu gì ở đây.
Em: cười cười và nói, em nói thiệt mà, có xe tải quay đầu nên em bị vướng không đi được
xxx: tui cũng nói thiệt chứ tui đâu có nói giỡn với anh
Em: trên xe em có camera (em dùng Nokia N95 quay), để em lấy xuống cho anh coi.
xxx: nếu tui thấy có xe tải quay đầu tui cho anh đi.
Lúc này mấy xe tải bị thổi trước đã làm xong thủ tục và chạy hết rồi. Em quay lại xe lấy con <span style=""color: #ff0000;"">N95 cùi</span> và quay lại chỗ anh xxx đứng, tua đến đoạn cần xem. Dưới trời nắng to nên không nhìn thấy gì, xxx kêu "mờ quá không nhìn thấy gì, nhưng tui khẳng định là không có xe quay đầu".
Em kêu xxx ghé vào mái hiên 1 nhà dân và kiếm góc tối để xem. xxx xem xong chạy tới trao đổi với 1 xxx khác. xxx khác đi lại chỗ em yêu cầu xem bằng lái và nói "anh có thể đi được".
Vậy nên, qua lần này em thấy xxx đứng chốt không thể bao quát hết được nhất là lúc mật độ phương tiện giao thông quá đông và việc nhầm lẫn của xxx là không tránh khỏi. Mình chỉ cần tranh luận nhẹ nhàng và có bằng chứng là ok, không xxx nào gây khó dễ.
Em không biết chèn link youtube, các bác xem link này
http://www.youtube.com/wa...page&v=sOBphibf43g
2 CSGT này cũng dễ chịu.pkolon nói:xxx: nếu tui thấy có xe tải quay đầu tui cho anh đi.
Em kêu xxx ghé vào mái hiên 1 nhà dân và kiếm góc tối để xem. xxx xem xong chạy tới trao đổi với 1 xxx khác. xxx khác đi lại chỗ em yêu cầu xem bằng lái và nói "anh có thể đi được".