RE: Bia hơi Hà Nội - OS - HN offline chào mùa hè
@NNS! Bác ác thật, vào cơ quan mới,ai lại đễ cho em ngồi chờ bác ở cafe nắng sg dài cả cổ luôn.! Vụ này chắc phải tính sổ tiếp tục với bác quá!.

.
@NNS! Bác ác thật, vào cơ quan mới,ai lại đễ cho em ngồi chờ bác ở cafe nắng sg dài cả cổ luôn.! Vụ này chắc phải tính sổ tiếp tục với bác quá!.
RE: Bia hơi Hà Nội - OS - HN offline chào mùa hè
Em bay vào SG tối hôm chủ nhật rồi bác ạh. Chắc phải hẹn các bác lần of tháng sau.
@minhgo!. tuần rồi em gặp bác trên đường kim mã có đúng ko!bác đi xe epicuro màu xanh,em ngờ ngợ nên ko dám gọi!
Em bay vào SG tối hôm chủ nhật rồi bác ạh. Chắc phải hẹn các bác lần of tháng sau.
@minhgo!. tuần rồi em gặp bác trên đường kim mã có đúng ko!bác đi xe epicuro màu xanh,em ngờ ngợ nên ko dám gọi!
RE: Bia hơi Hà Nội - OS - HN offline chào mùa hè
Àh! ra thế, bác chạy song song với em mà,em gặp bác ngay vòng xoay tower chây lên kim mã,.
.em đi xe @màu bạc mấy lần định gọi nhưng sợ nhầm rồi quê.
. Nhưng sau lần này là ko ngợ nửa rồi.!

Àh! ra thế, bác chạy song song với em mà,em gặp bác ngay vòng xoay tower chây lên kim mã,.
RE: Bia hơi Hà Nội - OS - HN offline chào mùa hè
Ô, mới đi công tác vùng sâu vùng xa về mà thear này đã 20 trang rồi, vui quá. Em nhất trí cả 2 chân 2 tay với các bác, hi vọng off hôm tới có thêm nhiều anh em mới để HỘI BIA HƠI hòahn tráng hơn nữa, bác Capenter và MrPinochio cho địa chỉ đi nhé??????
Ô, mới đi công tác vùng sâu vùng xa về mà thear này đã 20 trang rồi, vui quá. Em nhất trí cả 2 chân 2 tay với các bác, hi vọng off hôm tới có thêm nhiều anh em mới để HỘI BIA HƠI hòahn tráng hơn nữa, bác Capenter và MrPinochio cho địa chỉ đi nhé??????
RE: Bia hơi Hà Nội - OS - HN offline chào mùa hè
@ Tay lái lụa và Kate : Các bác hạ cố đến thăm nhưng em bận việc "quốc gia" nên ko gặp các bác được, hẹn các bác dịp nào gần nhất nhé. Tíếc quá, tiếc quá, thế nào cũng phải cho các bác thấy đường hẹp thành rộng mới được
@ Tay lái lụa và Kate : Các bác hạ cố đến thăm nhưng em bận việc "quốc gia" nên ko gặp các bác được, hẹn các bác dịp nào gần nhất nhé. Tíếc quá, tiếc quá, thế nào cũng phải cho các bác thấy đường hẹp thành rộng mới được