Thầy giáo kiểu gì lạ vậy? Phạt xong nên gửi bb đến trường nêu tên trước cờ cho tỉnh


Bia chay......! Uống cũng vui vuiView attachment 587274Bao công an và chấp các loại máy thổi nháView attachment 587274
Bác giống y như tôi, tôi có thể uống 15 chai vẫn còn ok chạy xe máy về nhưng đã lên oto thì 1 giọt cũng không uống vì trên xe lúc nào cũng có vợ con ông bà...Do phương tiện di chuyển thường xuyên là xe máy, nên em phải thừa nhận là đôi lúc em có điều khiển xe máy trong tình trạng đang có rượu bia trong mình. Tuy nhiên, em đã thề với lòng, 1 khi đã bước lên ôtô, hoặc sắp có chuyện phải ôm xe, thì em kiên quyết ko uống, dù chỉ 1 ly, ai giận thì chịu, em cứ nghĩ là sau đó họ sẽ hiểu thôi. Vì cái hậu quả mà mình xỉn lái xe gây ra, ko chỉ là va quẹt, đền tiền, bh,....mà còn là mạng người nữa.
Kể các bác nghe : em lái xe cho sếp em, đương nhiên là ỗng ko bao giờ chấp nhận em có men mà chở ổng. Ấy vậy mà có lần chở ổng đi nhậu, em ngồi ngoài quán cf chờ. Nhậu cũng vài h đồng hồ rồi, ổng kêu em mở cốp xe lấy hồ sơ vào đưa cho ỗng. Em vào, xui rủi mấy ông bạn ổng vui quá (xỉn lắm rồi), mời em uống. Em ko chịu, thế là sếp ỗng chửi em ngay tại bàn (ỗng kêu em uống luôn, vì ỗng cũng xỉn), nói 1 hồi, chào hỏi xin thông cảm các kiểu. Em mới ra ngoài dc. Hôm sau ông sếp nói vs em :"hqua mày uống là hnay mày khỏi đi làm nữa rồi". Vậy đấy các bác ah.
Siêu thị có bán hem? Mua vài lon bỏ cóp xe khi nào đi đám cưới mang vào hô hào cho khí thếView attachment 587274Bao công an và chấp các loại máy thổi nháView attachment 587274
Cái này bác làm 1 thùng luôn cho dễ tính tiền! Như uống nc suối vậy áSiêu thị có bán hem? Mua vài lon bỏ cóp xe khi nào đi đám cưới mang vào hô hào cho khí thế
Ở đâu bán anh? Em lái xe là em khoái bia này dồi đấyCái này bác làm 1 thùng luôn cho dễ tính tiền! Như uống nc suối vậy á