Kimdam nói:Phút lơ đểnh của người cấm bảng...?
Đâu phải cắm cái... tăm vào răng đâu cụ!!! Cái này phải làm kế hoạch, duyệt, rồi thi công chôn lấp, rồi... nghiệm thu... cả một lũ vô cảm tác trách đấy!!!
Hôm mùng 3 tết vừa rồi em đã chạy vào chỗ này, với ô tô thì là hẻm cụt. Lúc đầu em cứ tưởng nó thông sang Bùi Đình Túy, thế là phi vào được đoạn thì thấy quẹo phải mà cái hẻm bé tí đành quay đầu. Mà vô lý thiệt, hẻm cụt mà cấm đậu lại cắm ngược. Em lại nhắc câu: GTCC TP.HCM thừa đủ thứ nhưng thiếu 1 thứ "trí tuệ"
wusnat nói:Mấy đứa nhỏ chơi xấu ông GT thông đây mà, chúng xoay trụ 180 độ. Nhưng chắc trụ bằng tre nên dễ xoay!

