Mấy biển này trong nội thị ko sợ vì tốc đooj chậm củng xem kịp chứ ngoại thành 80 60 mà đeer như vậy chắcMới đầu thấy rối nhìn kĩ cũng rõ ràng dễ hiểu mà.
Ra hiện trường vừa lái xe vừa nhìn kĩ . Hihihi......mới thoạt nhìn thì rất khó hiểu, nhìn kỹ rồi cũng ko hiểu gì hết
1 sáng kiến.....tối hù .
Sau 2' ngâm cứu, em nghĩ mình đang ở Cầu Trầu, các biển cấm còn lại nếu biển ở tuyến nào thì tên tuyến đó sẽ có 2 mũi tên bên hông giống như Cầu Trầu bây giờ. Đồng nghiệp bác Chánh ở Thanh Hóa sáng tạo ghê, vài bữa nữa chắc thêm mấy quán nhậu, cafe vô biển luôn cho các bác tải, khách biết chỗ dừng chân trong giờ cấm chạy 
Tới cầu Thiều hay Nhồi gặp tiếp 2 cái bát quái y choang...