Em đi 2 bánh nhưng cũng biết nè bác...kekeke....HT2B nói:em đi 2 bánh ! Hỏi 5 người đã có bằng lái ko ai biết =)) !
Đúng là mấy bác đi 4b còn bỡ ngỡ . 2b làm gì có cửa mà biết !!
Cái thớt kiểu này lập cũng 5, 7 lần rồi
Túm lại là chủ thớt nên tìm và học lại cuốn luật.
Đề thi ko bao giờ bao quát hết.
Túm lại là chủ thớt nên tìm và học lại cuốn luật.
Đề thi ko bao giờ bao quát hết.
Hai chú thi công đường nông thôn cãi nhau với biển giao nhau với đường ưu tiên:
- Mày lắp sai cái biển rồi.
- Sao sai?
- Cái hình tam giác bị ngược ko thấy hả?
- Ủa, hồi nãy tay kỹ thuật nó nói lắp vậy mà?
- Ko phải, lật lại đầu nhọn lên trên.
- Ủa hình như đầu nhọn lên trên là biển chú ý nguy hiểm.
- Vậy mà cũng cãi....biển nguy hiểm có dấu thang nữa mày.
- Vậy hả, mày giỏi thiệt.
- Tao có bằng 4B, chứ ko phải 2B như mày.
- Mày lắp sai cái biển rồi.
- Sao sai?
- Cái hình tam giác bị ngược ko thấy hả?
- Ủa, hồi nãy tay kỹ thuật nó nói lắp vậy mà?
- Ko phải, lật lại đầu nhọn lên trên.
- Ủa hình như đầu nhọn lên trên là biển chú ý nguy hiểm.
- Vậy mà cũng cãi....biển nguy hiểm có dấu thang nữa mày.
- Vậy hả, mày giỏi thiệt.
- Tao có bằng 4B, chứ ko phải 2B như mày.
Biển báo đến đường ưu tiên và hết đường ưu tiên đã có sẵn và ai cũng biết, thêm cái này nữa (theo hiệp ước chung của ASEAN..., em ko nhớ rõ) chỉ tổ rách việc. Thực tế thì những loại biển này chỉ có lác đác ở một vài tuyến đường (chắc là thí điểm) ở SG thôi, và theo em là chả có tác dụng gì.
Bao nhiêu đường cần biển phân làn mà không chịu lắp để bao nhiêu là xxx ăn bẩn, nhất là 2B thường bị lỗi lấn tuyến cách mơ hồ...
Bao nhiêu đường cần biển phân làn mà không chịu lắp để bao nhiêu là xxx ăn bẩn, nhất là 2B thường bị lỗi lấn tuyến cách mơ hồ...