Hàng cao cấp # hàng bình dân + trung cấp chứ anh ! Mua cái túi 30k US$ về thấy đường chỉ có lỗi mang đi đổi thì cửa hàng trả lại tiền kèm xíu tiền anh thấy coi có được hum ?
Mà lỗi này của Vin là thay da beo bằng da rắn lận chứ không phải 1 đường chỉ.
Mà lỗi này của Vin là thay da beo bằng da rắn lận chứ không phải 1 đường chỉ.
Mình thì thấy Vin nó còn đàng hoàng chán
thà nói trước còn hơn sau này mất lòng. Chẳng bù một số CDT còn lén cầm sổ đỏ của dân đi cắm, hứa có sổ nhưng thực chất biết là chẳng bao giờ có,... nên cứ hứa như đúng rồi
còn ở đây là quan hệ dân sự, tôi có hàng , anh mua hàng, tôi với anh thẳng thắn trao đổi. Anh ưng thì mua, không ưng thì tôi trả lại tiền. Điều khoản đã ký với nhau từ trước , giờ cứ móc ra xử thôi. Anh cảm thấy tôi làm vậy không tốt, anh cạch mặt tôi ra, sau này không chơi với tôi nữa cũng được, quyền của anh. Còn quyền của tôi là được phép đơn phương phá vỡ cam kết, miễn tôi đền bù sòng phằng cho anh như thoả thuận ban đầu. Hết
Cưới nhau rồi, đăng lý kết hôn rồi, mấy mặt con rồi, mà còn ly dị được. Giờ chỉ là cái hợp đồng dân sự mà mấy anh cứ tưởng như trời sắp xập không bằng