- Tags
- phá xe
Sáng mai em có công việc ở ngoải nên 1 mình 1 ngựa cũng đi, số em khổ thế tìm người để mềnh chở đi chơi cũng khó hic hic.
Ra đó đậu xe nhớ né đường Nguyễn Tất Thành ra nha anh.Sáng mai em có công việc ở ngoải nên 1 mình 1 ngựa cũng đi, số em khổ thế tìm người để mềnh chở đi chơi cũng khó hic hic.
Chắc bác chưa đi Đà nẵng? xưa giờ ở ngoài đó xe 4 bánh nếu nhà chật hẹp , tối không cho xe vào được thì để ngoài đường là chuyện thường, miễn sao không gây cản trở ai là vô tư, để xe vậy không bác ơi... bác ra đó chạy xe thấy cũng thoải mái, nhịp sống không hối hả như trong mình, xe 2 bánh nhỏ gọn tối đem vào nhà, nhưng đi công việc hay ăn uống cũng thường người nơi xe nơi.Sao lại để xe ngoài đường qua đêm nhỉ?
Mai em lại có công việc nên chạy xe ra ngoài đó, qua vụ này cũng thấy lo lo.
Lo j bác ơi. Có chánh quyền lo rồi. Lo mua vé máy bay về là vừaChắc bác chưa đi Đà nẵng? xưa giờ ở ngoài đó xe 4 bánh nếu nhà chật hẹp , tối không cho xe vào được thì để ngoài đường là chuyện thường, miễn sao không gây cản trở ai là vô tư, để xe vậy không bác ơi... bác ra đó chạy xe thấy cũng thoải mái, nhịp sống không hối hả như trong mình, xe 2 bánh nhỏ gọn tối đem vào nhà, nhưng đi công việc hay ăn uống cũng thường người nơi xe nơi.
Mai em lại có công việc nên chạy xe ra ngoài đó, qua vụ này cũng thấy lo lo.

Chịu khó kiếm chổ gởi đi Bác ( cẩn tắc vô áy náy ). Sáng nay xem tin tức CA Đà Nẳng trích xuất Camera phát hiện 9 đối tượng đi 5 xe máy đang tìm hiểu truy lùng các đối tượng. Chúc Bác đi đứng an toàn nhé. ThanksChắc bác chưa đi Đà nẵng? xưa giờ ở ngoài đó xe 4 bánh nếu nhà chật hẹp , tối không cho xe vào được thì để ngoài đường là chuyện thường, miễn sao không gây cản trở ai là vô tư, để xe vậy không bác ơi... bác ra đó chạy xe thấy cũng thoải mái, nhịp sống không hối hả như trong mình, xe 2 bánh nhỏ gọn tối đem vào nhà, nhưng đi công việc hay ăn uống cũng thường người nơi xe nơi.
Mai em lại có công việc nên chạy xe ra ngoài đó, qua vụ này cũng thấy lo lo.
Đà Nẵng từ ngày thay lãnh đạo có vẻ ngày càng bát nháo, xô bồ. Thấy cái vụ Sơn Trà mà nản
Ngày xưa đi Tour miền Trung (tự lái), rất thích ghé ĐN. Now, I must change the mind :-(
Ngày xưa đi Tour miền Trung (tự lái), rất thích ghé ĐN. Now, I must change the mind :-(
Đông vui mà bác!Đà Nẵng từ ngày thay lãnh đạo có vẻ ngày càng bát nháo, xô bồ. Thấy cái vụ Sơn Trà mà nản
Ngày xưa đi Tour miền Trung (tự lái), rất thích ghé ĐN. Now, I must change the mind :-(