Bác viết thế động chạm quá , và cũng không phải là dân trí thấp như bác nhận xét mà là ý thức chấp hành luật GT của nhiếu người quá kém ( họ cũng biết chạy như thế là sai đó ) . Trong số những người cố tình chạy lên có rất nhiều người vì tò mò muốn đi thử , giống như khi cầu Cần thơ lúc mới hoàn thành cũng có nhiều người (chắc dân trí thấp ở ngoài bắc vào ) kéo đến xem và cỏn gọt cả các treo ra xem có gì trong đó ấy mà .botot005 nói:Đọc qua một số bài báo, thấy dân trí của người ngoài bắc kém quá (e xin lỗi nếu đụng chạm các bác nào ở ngoài đó nhé). Đi đứng ngoài đường k xem ai ra gì cả. E có dịp ra ngoài ấy 1 lần và hãi tới bây giờ, thích là chạy dọc ngang dọc ngửa k thèm ngoái lại coi có ai sau lưng mình không.
Túm lại là các bác ngoài ấy sống theo kiểu chụp giựt, ở sài gòn về miền tây bằng đường cao tốc trung lương xem, có bác xe máy nào dám lén phéng dzô không. Ngay cả đường đại lộ đông tây thỉnh thoảng lắm mới có thằng cô hồn k nón bảo hiểm chạy dzô làn ô tô. Mong là các bác ngoài ấy chứng kiến thêm nhiều cái chết dzô dziên như thế và tự rút bài học thôi.
E biết là đụng chạm rùi, nên đã xin lỗi trước. Chủ quan e nghĩ thế thôi chứ không có ý bắc hay nam, ở đâu cũng thế nhưng mà hình như ngoài ấy các bác xxx chỉ lo kiếm chác thôi, với lại luật k làm tới nơi tới chốn nên dân k sợ. Trong sài gòn chạy lấn tuyến là bị mời dzô uống trà đá (nếu hum đó có xxx), e cũng là dân tỉnh lẻ nè, sống ở sài gòn 10 năm rùi chưa bị mời lần nào, có 1 lần xui là đèn xe máy bị đứt nên mấy bác hỏi thăm thôi. E cảm giác ý thức tự trách nhiệm của dân xì gòn có hơn đôi chút.
Vài lời để xả xì trét, mỗi ngày đọc báo thấy tin kiểu này ấm ức quá không chịu được! Mong các bác đọc để xả như e thôi chứ không nên công kích nhau làm gì.
Vài lời để xả xì trét, mỗi ngày đọc báo thấy tin kiểu này ấm ức quá không chịu được! Mong các bác đọc để xả như e thôi chứ không nên công kích nhau làm gì.

Em thấy bác nói cũng có phần đúng. Ra đó, thấy xe cộ chạy tùm lum tùm la. Cả người đi bộ nữa.botot005 nói:E biết là đụng chạm rùi, nên đã xin lỗi trước. Chủ quan e nghĩ thế thôi chứ không có ý bắc hay nam, ở đâu cũng thế nhưng mà hình như ngoài ấy các bác xxx chỉ lo kiếm chác thôi, với lại luật k làm tới nơi tới chốn nên dân k sợ. Trong sài gòn chạy lấn tuyến là bị mời dzô uống trà đá (nếu hum đó có xxx), e cũng là dân tỉnh lẻ nè, sống ở sài gòn 10 năm rùi chưa bị mời lần nào, có 1 lần xui là đèn xe máy bị đứt nên mấy bác hỏi thăm thôi. E cảm giác ý thức tự trách nhiệm của dân xì gòn có hơn đôi chút.
Vài lời để xả xì trét, mỗi ngày đọc báo thấy tin kiểu này ấm ức quá không chịu được! Mong các bác đọc để xả như e thôi chứ không nên công kích nhau làm gì.![]()
Em chỉ nói riêng giới taxi nhé, 3 lần em đi Mai Linh (ở SG) do bác tài người bắc chở, là 3 lần em phải cự nự về việc bác ấy cố tình chạy vòng vòng. Em nói chuyện này với bà cả, bả lại cự em, bảo là "phân biệt vùng miền".
Sau khi bà ấy đi công tác Hà Nội về, bả đồng ý với em.
Chỉ là 1 khía cạnh rất nhỏ, và em cũng không muốn "quy chụp" gì trong bài viết này. Không nhận gạch/đá dưới mọi hình thức [:O]
Sau khi bà ấy đi công tác Hà Nội về, bả đồng ý với em.
Chỉ là 1 khía cạnh rất nhỏ, và em cũng không muốn "quy chụp" gì trong bài viết này. Không nhận gạch/đá dưới mọi hình thức [:O]
Cũng không biết gọi là gì , tạm gọi là biển lạ đisans nói:Các bác cho em hỏi biển chỉ dẫn (biển vuông) này có ý nghĩa gì? Tại sao có biển hiệu lệnh 302a (sang phải tránh chướng ngại vật) mà xe cộ vẫn đi thẳng được?
![]()
Link: http://vietnamnet.vn/vn/x...duong-tren-cao-hn.html
cái biển tròn bị way sai đấy chứ, nếu way biển tròn đứng lại là nó thành 1 cái mũi tên chỉ vô đúng mí người xe ôm đang đậu, ý là lao vào chỗ đó để dọn đường