E hay ăn trong khu Resort luôn, giá cũng không đến nỗi. Có lần cô nhân viên tính nhầm tiền khỏang 200k, e hông để ý, lát sau khi mang đồ ăn xuống chòi, cô ấy tự trả lại mới biết. E thích vậy.
Dốc lếch có gì đâu bác. Vừa rồi có ra Dốc lếch mà chạy nhầm ra đến Vinasin Hundai (sau quay lại có anh kia xin đi nhờ xe mà mình không cho). Giá cả cũng như ăn trong thành phố (khu bờ kè), nhưng được cái khá lịch sự. Lần sau mình đi thì không ra Dóc lếch nữa vì nó cách thành phố đến 50km. Nếu đi Nha trang mình nghĩ nên ghé Diamond bay cho nó gần (biển đẹp như nhau)
Chắc bác chủ alo em đêm đó nhỉ?!Dốc lếch có gì đâu bác. Vừa rồi có ra Dốc lếch mà chạy nhầm ra đến Vinasin Hundai (sau quay lại có anh kia xin đi nhờ xe mà mình không cho). Giá cả cũng như ăn trong thành phố (khu bờ kè), nhưng được cái khá lịch sự. Lần sau mình đi thì không ra Dóc lếch nữa vì nó cách thành phố đến 50km. Nếu đi Nha trang mình nghĩ nên ghé Diamond bay cho nó gần (biển đẹp như nhau)