Hạng D
17/6/15
1.966
2.974
113
như tiêu đề không biết có gì vui
 
Hạng B2
24/2/14
401
608
93
Trả lời: Biển Duyên Hải biển sình cát đen ko có zì chơi
Biển Ba Động (Duyên Hải - TRÀ VINH) quê Tôi đẹp lắm, vâng rất đẹp, ít nhất là trong mắt tôi.
Tôi thường tắm biển hầu như mổi tuần khi còn ở quê. Giờ đây sống và làm việc tại Sài Gòn, thỉnh thoảng có dịp về quê nội tôi đều cho cháu (F1) đi tắm biển. Biển không trong xanh như Vủng Tàu, hay các biển miền trung, nhưng không đến nổi gọi là "sình cát đen" đâu Bác. Nhưng nó rất sạch, bãi cát trãi dài khoảng 10km nhìn mút tầm mắt (Bải biển có thể nhìn thấy rất rõ trên google map). Bải biển gần như là phẳng lì ôm trọn con sóng. Sóng vỗ bờ rất dịu êm.
Hôm nào rảnh tớ lục lại post vài tấm hình biển Ba Động cho các Bác xem.
Trở lại chuyện ăn chơi:
Đúng là chẳng có trò gì chơi ngoài tắm biển và thưởng thức hải sản.
Hải sản thì nên tìm mua hải sản tươi sống ở vựa hải sản A Đông, rồi nhờ chế biến hoặc mang đi tùy thích. Chổ này A Đông gom hàng trực tiếp của ngư dân rồi đóng cont đi xì phố. A Đông này vui tính lắm, nhưng mà ko thích các chị đâu, ảnh chỉ thích trai đẹp thôi. :)
Từ bãi biển Ba Động đi theo con đường quân sự (vành đai biển) về hướng đông khoảng 2km là thấy vựa hải sản ADong.
 
  • Like
Reactions: BinAn and smallkiwi
Hạng C
6/8/12
805
499
93
TpHCM
Ba Động chẳng có cái gì để chơi hết. Nhớ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2012, em đi xuống đó chỉ mua được 1 xe dưa hấu mang về....
 
  • Like
Reactions: vienchau
Hạng C
25/1/14
658
578
93
Đi cho biết nếu có dịp cũng được mà bác. Đi biển thì tắm biển và thưởng thức hải sản là nhất rồi, còn có gì khác "chơi" tính sau hihi...
 
Hạng D
14/8/14
1.431
893
113
Giờ mình mới biết có địa danh biển Duyên Hải, chắc có có dịp sẽ ghé thăm quê của bác Tom, ăn hải sản, tắm biển.