Em vừa đi đổi bằng về, thủ tục đơn giản hơn trước rất nhiều. Em phọt lên lên để các bác BH sắp đổi bằng biết.
- Khi đi mang theo Giấy khám sức khỏe, hồ sơ gốc, CMND(bản chính), GPLX( bản chính).
- Đến cổng bảo vệ ghé xin tờ khai xin đổi GPLX. Đem vào khai, sau đó nộp cùng giấy khám sức khỏe, hồ sơ gốc, CMND(bản chính), GPLX( bản chính) ở phòng số 6.
- Ngồi chờ khoảng 15 phút kêu vô chụp hình. Lúc em đến là 7h20, đã có khoảng chục người ngồi chờ.
- Chụp hình xong, em chụp hình hỏi: Anh ơi có gom chung A1 vô luôn không ? Em: Dạ không, cám ơn em. Em chụp hình: bla bla ...
- Chưa kịp ngồi xuống ghế thì em chụp hình đã gọi đến lấy giấy hẹn (trả lại mỗi CMND) ngày 16/5 lên phòng số 3 nhận bằng. Nhìn đồng hồ thấy chỉ 8h15. Em có mang theo mấy cái hình 3x4 nhưng không cần sử dụng, chỉ phải dùng đúng 1 cái dán giấy khám sức khỏe. Hôm lấy bằng mới phải nộp tiền, nên chưa biết hết bao nhiêu.
Rất nhanh đúng không các bác, vậy mà làm em xin nghỉ nguyên ngày, chắc phải kiếm độ nhạo cho hết ngày.