Bữa giờ lùm xùm mấy cái vụ biển xanh chạy láo làm e nhớ lại kỷ niệm xưa, hôm nay chém tí cho các bác có topic để xả
2003: lần đầu tiên em từ CaMau lên TPHCM đi học, hồi đó cố gắng lắm mới con con xe mái đi học, 1 buổi trưa em về NTMK đến khúc HUyền Trân thì cái đèn vàng nó chớp chớp, em nhìn thấy 2 chiếc xe mái nó dừng nên em nghĩ sắp đến đèn đỏ e cũng dừng. bỗng nge cái cạch phía sau con wave alpha huyền thoại của e, rồi xe e nhích về phía trước, nhìn lại thấy 1 thằng toyota biển xanh cùi ghẻ thúc vô, em thấy nó xi nhan phải nên em cũng nép cho nó quẹo phải, ai dè đi ngang xong nó còn nhoài ra bên ghế phụ chửi, dm tụi mày, đứng vậy sao tao quẹo, ko đi thì đứng nép vô. Huhuhu lúc đó e chỉ biết ngoan ngoãn nép vô cho nó quẹo phải các bác ạ.
ĐÓ là kinh nghiệm đầu tien em gặp khi đi xe bị ngta ăn hiếp.
Ngĩ lại sao mình hiền quá, chứ bây giờ gặp cảnh đó chắc đổ máo