Bác qua tỉnh ĐỒNG NAI thử xem ????!Em nghĩ không phải xxx nào cũng xấu. Nhưng những xxx anh em mình tiếp xúc ngoài đường đa phần tiêu cực.
1. 1 xxx tốt làm tốt nhiệm vụ phân luồng và trật tự thì rất hiếm gọi mình lại. Mà gặp xe nào cũng gọi thì xxx tiêu cực.
Thỉnh thoảng em vẫn gặp 1 vài xxx tốt. 1 lần em đi rạch giá, em tấp vào lề mua thức ăn xong vừa đi đươc khoản 200 m thì xxx gọi lai.
Xxx: anh cho xem giấy tờ.
Em: anh cho biết em lỗi gì?
Xxx: xe ko mở đèn.
Em nhìn lại đúng là lúc tắp vô mua đồ em quên bật đèn lại. Nhưng vì đèn đường sáng nên ko biết.
Em: trình bày lúc nảy có mở đèn nhưng ghé mua đồ tắt rồi em quên.
Xxx: lần này nhắc nhở anh lần lần sau tui lập biên bản. Tối anh đi ko mở đèn người ta đâm vào sao. Rồi trả lại giấy tờ em đi.
Lần khác em đi tiền giang 2b.
Em đang đi đúng đường, thì xxx gọi lại.
Xxx: anh cho kiểm tra giấy tờ.
Em: trình giấy xe, bằng lái.
Xxx: anh ko có bảo hiể?
Em: dạ không.
Xxx: tôi lập biên bản anh không có bảo hiểm em :vậy anh cho em đóng phạt tại chỗ nhé, nhà em ở sg xuống đây đóng phạt nữa thì xa quá.
Xxx: được.
Em : bao nhieu anh ?
Xxx : 100
Em: lấy tiền ra đưa xxx rồi đề máy.
Xxxx: anh đợi lấy bb
Xxx đưa cho em bb vi phạm và 2 tờ giấy thu mệnh giá 50k rất vui vẻ.
Măc dù bị phạt nhưng em vẫn quí cách làm viêc của xxx tiền giang này.
Lần nữ em đi cà mau bị tuýt còi vì vượt lấn sang lề trái.
Xxx: anh vượt sai qui đinh.
Em : da tại đường bé quá.
Xxx: anh đi đau đây.
Em : em đi công tác.
Xxx: có quen ai không tui cho anh gọi người giúp.
Em: dạ em ko quen ao đay, anh cho em đóng phạt 2tr tại chỗ .
Xxx: anh cát vô đi, không ai xin giùm thì toi lập biên bản.
Em : xin anh thông cảm.
Xxx: lỗi này giam bằng tôi cho anh lỗi khác nhẹ hơn chịu ko?
Em : nhưng em o sg xuong tới day dóng phạt vất vả lắm.
Xxx: toi ghi anh lỗi không nhường đường, anh di công tác ở day thì nhờ người ta đi .đóng phạt giùm .
Em : kí biên bản
Xxx: giữ giấy tờ xe và trả em lại bằng lái.
Em nói thật đi tỉnh lâu lâu gặp 1 anh xxx tốt. Còn ở sg thì thôi gặp anh trong mơ.
Ở sg em thấy không riêng gì xxx. Đi đau cũng phải bánh mì, nhiều chỗ không cần phải làm bm luôn. Khi nào gỡ bỏ văn hóa xin, cho thì may ra mới khac được.không biết trong bộ sắc phục màu vàng có phải là một con người bình thường không nhỉ ?
không biết xxx có vợ, con, người thân cũng hàng ngày rong ruổi trên đường ?
không biết xxx hàng ngày đem bánh mỳ về cho vợ con , có nghĩ rằng bánh mỳ đó là khẩu phần ăn của những trẻ khác ?
không biết xxx có nhận ra nhưng cái nhìn đầy khinh bỉ của cả xã hội.?
thật đau lòng.
XXX thì chỉ có xấu thôi, CSGT thì may ra còn có tốt
dân mình như một cái bàn tiệc, đủ món, ngon có dỡ có ,mắc có rẽ có,còn XXX thì cứ nhào vô húp lấy húp để,
còn cách giáo dục thì bó tay
Rừng Vàng biển bạc mặc sức ăn, để sau này con cháu nó lớn nó cười vô trong mặt
dân mình như một cái bàn tiệc, đủ món, ngon có dỡ có ,mắc có rẽ có,còn XXX thì cứ nhào vô húp lấy húp để,
còn cách giáo dục thì bó tay
Rừng Vàng biển bạc mặc sức ăn, để sau này con cháu nó lớn nó cười vô trong mặt