Tôi làm gì


  • Total voters
    4
  • Poll closed .
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Một mình lang thang miền Tây Bắc, hắn miên man nghỉ ngợi cảnh đời sao mà đẹp đến lạ lẫm. Ừ! mà sao thế nhỉ, hắn đã mấy lần thuyết phục bà cả cùng đi nhưng bà không hứng thú mấy nên đã từ chối và một mình hắn tự đi. Trên cung đường rất đẹp giá như bà ấy cùng đi thì vui lắm nhỉ. Hắn lại ủy mị rồi....

_DSC2349 by Đáng Võ, on Flickr
Chiều thu ta nghỉ về em.
Vùi trong ký ức càng thêm nhớ nhiều.
Nắng chiều đâu bóng vợ yêu.
Vàng ươm lá rụng cành liêu xiêu buồn.
Chiều nay lòng bổng tơ buông.
Có ai nhặt hộ giọt buồn rơi xa.
Giờ ta chỉ có mình ta.
Nhờ ai giữ hộ màu hoa lúa vàng.


_DSC2373 by Đáng Võ, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Cung đường Tây Bắc đẹp như thơ mềm như lụa. Thời tiết không cho hắn toại nguyện nhưng vé đã mua rồi thì phải đi thôi. Mưa nhiều nên ảnh chụp thiếu sáng trời lại không trong. Hơn nữa ảnh chụp đa phần là xe đang chạy nên cận cảnh đều bị out nét. thỉnh thoảng mới có được vài tấm như nầy.
_DSC2393 by Đáng Võ, on Flickr

_DSC2398 by Đáng Võ, on Flickr

_DSC2409 by Đáng Võ, on Flickr

_DSC2411 by Đáng Võ, on Flickr

_DSC2425 by Đáng Võ, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
20/10/11
2.563
958
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
  • Like
Reactions: moonriver