Hạng C
4/8/11
823
45
28
2B Đang chạy và thích rẽ là rẽ không cần thiết phải quan sát trước hay sau có gì. Đường này của ông nội kao mần, kao chạy sao kệ kao.
Thêm nữa là đang chạy, bấm signal là rẽ liền chứ khỏi có 1,2,3 hay là báo trước 35m.
Ghét thêm cái nữa là trong thành phố mà chạy xe để pha. Cái này chắc ai cũng ghét chứ không riêng gì em, nhưng sao nhìu người cũng ngu ớn, cứ thích trên hộp đồng hồ có cái đèn xanh cho bằng chị bằng e chứ chẳng hỉu nó có ý nghĩa gì
 
Hạng B2
2/1/13
263
51
28
36
TPHCM
Đang chạy xe, xuất hiện 1 ông nằm bất động giữa đường bên cạnh xe máy, kế bên có một "đống máu" to đùng.
Chạy lại gần thì phát hiện: ông ta nhậu xỉn, trời mát nên nằm ngủ, còn "đống máu" kia là bịch tương hột đổ, trời tối tưởng máu. Em hú tim.
 
Hạng B2
29/10/10
448
65
28
ĐặngNguyễn nói:
vậy là xe 2 bánh đi đúng về phía bên phải của mình rồi còn gì?
Nhưng mà đi ngược chiều mới ghê!
 
Hạng C
21/10/07
557
282
63
54
Binh Duong
vụ xe hai bánh chạy sát con lươn ngược chiều trên lane xe du lịch là e thấy( Ngu) nhất
bash.gif

gặp mấy lần xém toi....:mad:
 
myh confirmed
Hạng B1
31/12/13
72
135
33
Chạy xe nhấn kèn bừa bãi
Chạy xe quẹo trái hay phải nhưng k nhường người đi bộ ...
 
Hạng B2
29/10/10
448
65
28
Vừa lái xe máy, vừa dùng 1 chân đẩy xe đạp chạy ào ào trên đường cũng là 1 kiểu ngu và vô duyên.
 
Hạng D
12/6/11
1.047
33
48
Cường69 nói:
Sửa tên giải lại là " Quan tài vàng " thì chuẩn hơn

Thôi lấy giải "cây nạng vàng" đi bác , "nó" còn rút kinh nghiệm được
bash.gif
bash.gif
bash.gif