Hạng D
21/12/17
1.776
2.740
113
40
Eo, từng có "diễm phúc" ngồi xe 16c.. Lấn làn, bấm còi, phóng nhanh, vượt ẩu.. phải nói là thôi rôi. Khúc đường này vắng lại tối, cứ nhá pha rồi phi thẳng, tranh khách lại cứ như tranh hàng giảm giá. Khổ cho hành khách thôi :(
Em cũng từng đi Đắc Lắc bằng xe 16 chỗ, phải nói là rất sợ, lấn làn, lạng lách, vượt ẩu... có đủ, nhưng sợ nhất là ở mấy khúc cua, nhìn phía trước bị khuất không biết có xe đối diện chạy tới hay không nhưng tài xế vẫn chạy ào ào không có dấu hiệu gì gọi là cảnh giác. Mình là tài xế nhìn biết nguy hiểm, chỉ tội mấy hành khách vô tư cười nói không để ý gì cả.
Và sau chuyến đi đó, em về quyết định mua xe luôn, khỏi phải nhờ vả mấy xe 16 chỗ nữa.
 
Hạng B2
14/2/11
403
119
63
Lỗi do Bộ GTVT quản lý không chỉ đạo , không cho làm con lươn, chẳng thấy ma nào chịu trách nhiệm mở miệng xin lỗi
 
Hạng D
13/11/15
1.650
3.708
113
Lỗi do Bộ GTVT quản lý không chỉ đạo , không cho làm con lươn, chẳng thấy ma nào chịu trách nhiệm mở miệng xin lỗi
Làm nhanh, làm gọn và làm lợi cho dân thì nó không có cái gì bỏ vô mồm. Tổ cha bọn nó...
 
Hạng F
30/3/09
6.132
20.141
113
có thể đúng vì tài xe khách đã 48 tuổi, có vợ con thì không đến nỗi liều mạng như vậy
Nguyên nhân dần hé lộ: phụ xế, chưa đủ điều kiện lái xe, đã cầm lái lúc gây tai nạn?
 
Hạng D
30/4/11
1.331
707
143
Đường quốc lộ mà có 1lane cho xe hơi, không có con lươn cứng thì tai nạn còn dài
 
  • Like
Reactions: realman_80