Hạng C
13/10/09
670
317
63
Bác gặp e là sẽ có thêm 1 người tốt, hihi.
 
Hạng D
9/5/16
1.186
3.944
113
125
Những bài như thế này nên nhân rộng, đưa lên nhiều hơn.
Hoan hô bác @XaGan.
Về miền quê cảnh này là bình thường. Lên thành thị xô bồ, bon chen riết hư người, không biết giữ lại những cái đẹp, cái hay, cái xấu thì học sao nhanh quá.

Về miền Tây ngại nhất những cây cầu.
Thế này là con đỡ, trước kia có những cây cầu đã hẹp lại còn cao, lên cầu đầu xe ngỏng tít lên cao hổng có thấy đường chỉ thấy trời xanh vời vợi.
Rất mong diễn đàn mình có nhiều bài hay như thế này.
Nói đến cầu thì em thấy mấy cây cầu bắc qua sông khu vực huyện An Biên - Kiên Giang là ghê nhất. Cầu rất cao mà lại ngắn (do sông khá hẹp mà phải đảm bảo ghe tàu qua lại khi triều cường), phải đi lên cầu từ 2 đường dẫn 2 bên song song với đường, rồi bẻ lái 90° trên dốc chắc cũng nghiêng hơn 30° vào cầu cũng dốc tương tự. Cầu cũng không có rộng, chỉ đủ 1xe 4b và 1 xe 2b tránh nhau, chỉ xe tải nhỏ ngắn thì mới qua cầu được, xe dài là cua chắc không nổi.
 
Hạng C
1/3/13
971
808
93
TP Hồ Chí Minh
bây giờ củng vẫn còn.em nói thiệt em chỉ thua thiệt vs mấy thể loại kg có văn hóa thôi chứ nếu gặp mấy trường hợp như vậy em thề là e làm hoài và cảm thấy rất vui vì mình đã thể hiện đc 1 chút văn hóa giao thông.em người miền trung ah.
 
  • Like
Reactions: XaGan
Tập Lái
26/10/16
23
22
3
36
Em đã đi 1 lần đường hẹp như vậy, và bị sụp hố do cái dốc người dân làm yếu quá.
Lúc đó hì hục dùng tay đào đất đập bê tông cát để cứu xe thoát hiểm.
Nghĩ lại vẫn thấy sợ. Cứ nghĩ phải dùng trực thăng cứu hộ mới thoát được