RE: Bình xăng thủng rồi! Các bác ơi!
Cho vào bệnh viện, bác sỹ sẽ tháo ra, súc sạch sau đó sẽ tìm ra cái lỗ thủng và....vá lại
Trên đường tới bệnh viện thì tránh mấy cái cửa hàng đang hàn xì ra. Trong lúc đợi bác sỹ khám thì đừng có hút thuốc, hoặc cho ai đang hút thuốc đứng gần.
Cho vào bệnh viện, bác sỹ sẽ tháo ra, súc sạch sau đó sẽ tìm ra cái lỗ thủng và....vá lại
Trên đường tới bệnh viện thì tránh mấy cái cửa hàng đang hàn xì ra. Trong lúc đợi bác sỹ khám thì đừng có hút thuốc, hoặc cho ai đang hút thuốc đứng gần.
RE: Bình xăng thủng rồi! Các bác ơi!
Bác Laotru hình như cũng chạy Siena đúng không ạ? Em phục bác luôn, em tưởng xe em có một không hai....thùng xăng móp,méo kinh dị, nhưng không thể thủng. Bác chạy kiểu gì mà để thủng được ạ ?
Bác Laotru hình như cũng chạy Siena đúng không ạ? Em phục bác luôn, em tưởng xe em có một không hai....thùng xăng móp,méo kinh dị, nhưng không thể thủng. Bác chạy kiểu gì mà để thủng được ạ ?
RE: Bình xăng thủng rồi! Các bác ơi!
Kinh nghiệm nếu chẳng may thủng bình xăng, két nước... khi đi trên đường, bạn có thể làm các bước sau :
1. lấy một mẩu xà phòng trét kín lỗ thủng
2. dùng vải sạch lau sạch lỗ thủng để đảm bảo không bị bẩn, dầu mỡ...
3. lấy keo 502 trộn cát thành một hỗn hợp bê tông
4. Trét vào lỗ thủng.
Đảm bảo bạn có thể đi tiếp tục, thậm chí không cần hàn lại bình vì hỗn hợp trên sẽ cứng như bê tông, phá còn khó.
Kinh nghiệm nếu chẳng may thủng bình xăng, két nước... khi đi trên đường, bạn có thể làm các bước sau :
1. lấy một mẩu xà phòng trét kín lỗ thủng
2. dùng vải sạch lau sạch lỗ thủng để đảm bảo không bị bẩn, dầu mỡ...
3. lấy keo 502 trộn cát thành một hỗn hợp bê tông
4. Trét vào lỗ thủng.
Đảm bảo bạn có thể đi tiếp tục, thậm chí không cần hàn lại bình vì hỗn hợp trên sẽ cứng như bê tông, phá còn khó.
RE: Bình xăng thủng rồi! Các bác ơi!
Bác Tabalo ơi, keo 502 đổ ra là nó khô luôen. làm thế nào mà bác chế được bêtông với cát thế. Nếu bác dùng keo Eboxi thì ok.
Bác Tabalo ơi, keo 502 đổ ra là nó khô luôen. làm thế nào mà bác chế được bêtông với cát thế. Nếu bác dùng keo Eboxi thì ok.
RE: Bình xăng thủng rồi! Các bác ơi!
bác nói thế nào chứ làm sao mà đổ keo 502 ra mà nó khô ngay được ? Take time chứ.... bác cứ đổ ra khỏang 1ml keo 502 ra một cái muỗng hay cái gì đó tương tự rồi cho cát vào... nếu không làm gì hết thì cũng lâu lâu mới khô đó bác
Nếu có Epoxy glue mà xài thì tốt quá rùi... nhưng đâu phải chỗ nào cũng mua được keo epoxy ? Bí quá thì 502 là tốt rùi
bác nói thế nào chứ làm sao mà đổ keo 502 ra mà nó khô ngay được ? Take time chứ.... bác cứ đổ ra khỏang 1ml keo 502 ra một cái muỗng hay cái gì đó tương tự rồi cho cát vào... nếu không làm gì hết thì cũng lâu lâu mới khô đó bác
Nếu có Epoxy glue mà xài thì tốt quá rùi... nhưng đâu phải chỗ nào cũng mua được keo epoxy ? Bí quá thì 502 là tốt rùi
RE: Bình xăng thủng rồi! Các bác ơi!
Hay quá cám ơn các bác, xe em bọ 1 lỗ bằng đầu cây nhan em vá được rồi. còn 1 lỗ to hơn ngay cổ bơm xăng em vá sợ cát lọt vào bình xăng thì sao bác? và để tìm xem còn lỗ nào (nhỏ xíu) nữa không thì làm sao lần tìm hả các bác. em nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ giúp. Xin đa tạ .
Hay quá cám ơn các bác, xe em bọ 1 lỗ bằng đầu cây nhan em vá được rồi. còn 1 lỗ to hơn ngay cổ bơm xăng em vá sợ cát lọt vào bình xăng thì sao bác? và để tìm xem còn lỗ nào (nhỏ xíu) nữa không thì làm sao lần tìm hả các bác. em nhờ các bác có kinh nghiệm chỉ giúp. Xin đa tạ .
RE: Bình xăng thủng rồi! Các bác ơi!
Những chỗ lủng phía dưới mới khó vá, phía trên,bác cắt 1 miếng vải nhỏ đặt lên chỗ lủng rồi đổ keo phủ lên.Nói chung các kiểu vá víu chỉ tạm thời,có điều kiện đưa ra chỗ thợ hàn chuyên hàn thùng xăng,két nước hàn lại bằng thiếc hoặc đồng thì tốt hơn(Hàn đồng bằng gió đá,thợ phải biết quy trình,xớn xác nổ thùng như chơi,có khi mất mạng!)..!
Những chỗ lủng phía dưới mới khó vá, phía trên,bác cắt 1 miếng vải nhỏ đặt lên chỗ lủng rồi đổ keo phủ lên.Nói chung các kiểu vá víu chỉ tạm thời,có điều kiện đưa ra chỗ thợ hàn chuyên hàn thùng xăng,két nước hàn lại bằng thiếc hoặc đồng thì tốt hơn(Hàn đồng bằng gió đá,thợ phải biết quy trình,xớn xác nổ thùng như chơi,có khi mất mạng!)..!