Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
phái đẹp cũng tùy người à
bình thường thấy con gián trong bếp cũng teeoooo chứ lúc đụng chuyện mới biết ai tỉnh ai run hehe
nam cũng vậy thôi
 
Hạng C
22/12/11
592
24.441
93
Chiều hôm qua đi Nguyễn Trọng Tuyển thấy một Mợ đi Mercedes trắng , chở đứa con 3 tuổi đứng ở băng sau.
Vừa chạy vừa ngoái đầu giỡn với con!

Nói chung đi đường gặp mấy Mợ Mái là em nhường và tránh xa.
Tay lái non không ai trách nhưng nhiều Mợ ý thức rất kém.
 
Tập Lái
10/7/10
45
0
8
:( em cũng là nữ lái xe ==' ra đường cũng hồi hộp :)) mà cũng chẳng nhám phóng nhanh nữa = )) mấy bác đằng sau cứ nhè ra mà vượt :( .
 
Hạng D
26/5/10
1.173
2
0
44
trietdinh nói:
nguyên nhân thường là do không tập trung , ỷ y, đang suy nghĩ về 2 tỷ....nếu là tài lâu năm. còn mới lấy bằng thì chắc chắn là nhầm chân ga với  chân thắng. cũng may là chưa thiệt hại về người.
Em thì k cho là nhầm ga phanh mà nữ thường mang giầy cao gót khi lái xe dẫn đến xử lý chậm, chưa kể gót giày bị móc, kẹt vào thảm để chân....
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Khi có sự cố xảy ra thì ai cũng có thể mất bình tĩnh hết! Cũng may người không sao! Nữ với nhau chắc nói chuyện dễ hơn nên cho qua!
 
Hạng D
4/11/11
1.139
26
38
58
TP HCM
Trong cái rủi còn có cái may ! không thiệt hại về người là tốt rồi các bác ạ . Cái mợ này lái xe chắc thiếu tập trung nên đã xãy ra sự cố đang tiếc .
 
Hạng D
20/1/11
2.990
10
0
Lương Sơn Bạc
Hôm đi làm về trên đường Sư VHạnh,một mụ lái con ỉn chạy trước không nhường cho con cứu thương vừa ở BV 115 ra,còi hú liên tục,tài cứu thương sau 1 lúc vật vã mới lấn gần hết đường bên trái mới qua được,em đi honda chạy lên thì thấy mụ ta vừa 8 điện thoại vừa túc tắc chạy như không có giề xảy ra.....
33.gif
 
Hạng B1
15/8/12
57
0
0
mấy mụ này, nếu nạn nhân chết hay bị thương nặng tạm giữ cho vào tù là hết dám lái xe hay lái ẩu.