Hạng C
27/9/15
537
709
93
Các bác cứ nghe 400km/ngày là hoảng. Thực ra chạy QL1 qua khỏi Phan Thiết, trừ 1 vài nơi đường xấu và khu DC, còn lại đường rất thoáng, cứ đóng 90km/h, còn nhanh hơn cao tốc LT-DD. Suốt quãng đường cứ tính trung bình 50km/h, đảm bảo ngày chạy 500km chỉ =<10 tiếng thôi. Vài năm trước em làm 1 hơi từ SG tới Tuy Hoà luôn, trong đó có nghỉ ăn uống, tắm biển giữa đường cũng chỉ mất có hơn 12 tiếng.
 
Hạng F
15/11/10
9.321
2.961
113
50
Các bác cứ nghe 400km/ngày là hoảng. Thực ra chạy QL1 qua khỏi Phan Thiết, trừ 1 vài nơi đường xấu và khu DC, còn lại đường rất thoáng, cứ đóng 90km/h, còn nhanh hơn cao tốc LT-DD. Suốt quãng đường cứ tính trung bình 50km/h, đảm bảo ngày chạy 500km chỉ =<10 tiếng thôi. Vài năm trước em làm 1 hơi từ SG tới Tuy Hoà luôn, trong đó có nghỉ ăn uống, tắm biển giữa đường cũng chỉ mất có hơn 12 tiếng.
Nói chung cũng hiếm nài giỏi và khỏe Bác. Người công ăn việc làm bận rộn ít đi xa, hoặc dân kinh doanh có tài xế thì chạy vài trăm cây 1 ngày là không thể.
Còn dân tài đường dài, Osers chuyên đi chơi như anh em mình thì ........ muỗi.
 
Hạng B2
17/2/16
208
316
63
Bố cục tốt nhưng chủ xe blend màu hơi quá, chắc quen xì tai Hàn cuốc chụp hình cưới mấy em tre trẻ.
 
Hạng D
21/7/07
1.151
8.916
113
Hai chú nhóc trong hình cho ngồi hàng ghế thứ 3 mới chịu đựng được chuyến đi dài ngày. Mềnh từng ngồi hàng 3 xe Everest 2008, kiểu giống như kê cục gạch dưới đít bó gối ngồi rửa chén vậy.
 
  • Like
  • Haha
Reactions: cdang and TAK40