Bác này vừa vô duyên vừa vô ý thức, nghe điện thoại thì tấp vào lề phải mà nghe còn nếu không thì lên vỉa hè. Ai lại đứng ngay mép con lươn thế này, nhỡ xe nào khuất tầm nhìn hoặc lơ đễnh tông phải thì có phải gây họa cho cả hai bên không? ANW nhưng bác gì ở trên gọi là "thằng già" thì em không đồng ý. Dù gì người ta cũng lớn tuổi rồi, mình hậu duệ thị cũng nên tôn trọng một tí cho dù người ta có sai như thế nào...
Thiên đường mà Bác,hỏi nhỏ : Bác dám làm điều ngược lại hẻm, em dzọt.Ý thức không liên quan đến tuổi bác à, đi đường VVK toàn mấy bô lão đạp xe và lan ô tô thôi.
Em cũng dzọtThiên đường mà Bác,hỏi nhỏ : Bác dám làm điều ngược lại hẻm, em dzọt.

Đúng mấy thằng già cũng chả ý thức hơn gì .
già thì già bản tính đã như vậy rồi thì nó vẫn là như vậy bác à. Ra đường gặp nhiều tài già chạy em cung muốn nói ... luôn
Tài xế ngoài HN chạy In ngược đường cũng đã 56 tuổi rồi.già thì già bản tính đã như vậy rồi thì nó vẫn là như vậy bác à. Ra đường gặp nhiều tài già chạy em cung muốn nói ... luôn
Bác này vừa vô duyên vừa vô ý thức, nghe điện thoại thì tấp vào lề phải mà nghe còn nếu không thì lên vỉa hè. Ai lại đứng ngay mép con lươn thế này, nhỡ xe nào khuất tầm nhìn hoặc lơ đễnh tông phải thì có phải gây họa cho cả hai bên không? ANW nhưng bác gì ở trên gọi là "thằng già" thì em không đồng ý. Dù gì người ta cũng lớn tuổi rồi, mình hậu duệ thị cũng nên tôn trọng một tí cho dù người ta có sai như thế nào...
Bác gặp trường hợp này bác mới thấy tức, dù có già nhưng không có não thì gọi bằng thằng em thấy cũng đúng. Em chưng kiến 1 cảnh một cậu kia tầm cỡ 23 tuổi đi xe máy lỡ quẹt trúng cái vè sau xe của một ông kia cung tầm 5x. Cậu thanh niên cúi đầu xin lỗi mà thằng cha già kia địt mẹ, địt mẹ, giỡn với bố à .... làm rất căng và cuối cùng cậu thanh niên kia sùng máu đánh cho một trận và là lùng là dân chúng không can mà đứng cổ vũ cậu thanh niên đó. Xem mà cười đau ruột
Tụi vô văn hóa, không có ý thức.Em xem được cái này mới choáng nè các bác.
Vầy là còn đỡ đó, hôm nọ ngay ngã tư Thanh Đa một ông cỡ U50 đứng đèn đỏ, tới khi đèn xanh thì ổng có điện thoại, vậy là ổng cứ đứng chình ình ngay ngữa ngã tư mà nghe điện thoại luôn kìa!
Em xem được cái này mới choáng nè các bác.
lạy hồn, cứ như đang dưới quê đường này là của bố =)) bố đi sao thì kê cm bố =))