sáng chủ nhật(04.07.10) , chẳng biết đi đâu và thấy saigon sao ngột ngạt quá , quyết định là phải trốn xa saigon khói bụi và bỏ phố lên rừng, nhưng rừng ở đâu bây giờ ? Quyết định đi về thăm chiến khu D ở lý lịch , Phủ lý , vĩnh cửu , Đồng Nai. cách saigon 110 Km .
qua khỏi Bửu Long , không khí đã dễ chịu hẳn , đã bắt đầu thấy cây cỏ ,lá hoa, ruộng đồng:
đường càng đi càng gần với rừng hơn :
chẳng mấy chốc đã tới thuỷ điện Trị An :
mùa này , thủy điện nhìn vẫn khô đáy do thiếu nước :
đã bắt đầu tới địa phận chiến khu D và khu Trung ương cục Miền nam xưa , cầu Chiế khu D :
Đường càng đi càng vắng , rừng ngút ngàn hai bên đường , đoạn đường này có thể là 1 điểm test tốc độ lý tưởng của anh em OS, :
xanh ngát ,bướm bay rập rờn và muốn hít căng lồng ngực .. lâu lắm rồi mới được hít thở thự do như vậy :
rừng ơi , ta đã về đây :
ghé cho Vợ cả, vợ hai nghỉ ngơi và kiếm cái gì bỏ bụng :
này thì thịt rừng , này nhím , này chồn :
đi thăm nhà sàn của dân tộc Châu Ro :
nội thất căn nhà :
nanh thú rừng

heo rừng )
nơm bắt cá của đồng bào dân tộc :
cối giã :
chum chóe rượu :
giấc ngủ trưa bình yên của Em bé dân tộc Châu Ro :
Bà cả và f1 của người Bạn:
nghĩ tới cái cảnh về lại saigon đi cày mà lòng ngao ngán , lý lịch , phủ lí chiến khu D ơi , ta sẽ trở lại ...