Đánh nhau thì có võ đài, thích bắn thì ra trường bắn dựa cột bắn thoải con gà mái. Làm dân phòng mà cứ nghĩ mình là ông trời con, tức ai, giận ai là nhào vô đánh, đúng là ngu lâu khó đào tạo. Những thằng đầu xanh xanh đỏ đỏ chạy xe bạt mạng thì đúng là nên đánh cho chừa, kể cả tiêu hủy cũng OK, nhưng phải đưa đến chỗ mà mình được phép tẩn. Tẩn cho banh xác mà tâm phục, khẩu phục luôn.
Mình đồng tình với bác HMG,muốn đập bọn này không khó,cái khó là làm cho nó sau này không rồ ga được nữa,ở khu mình ở đường nhựa nội bộ,ít xe lưu thông,con nít ra đường chơi khá nhiều,mỗi lần tụi nó rú ga đua qua trước cửa nhà nào cũng lấm lét lo sợ cho mấy đứa nhỏ và người già,xui mà bị nó đụng thì rủi nhiều,may ít..hic
Last edited by a moderator:
T
Trancaolong123
Guest
Em dự người đóng kịch là... bác chủ.petrol nói:các bác bị lừa, toàn đóng kịch để dân đỡ xót
em lượn đây