uí, cái dzụ bỏ thuốc em cũng đã làm 3-4 lần rồi, nhưng chưa lần nào bỏ được 1 ngày. chỉ giảm từ 1gói xuống 1/2 gói thôi mà người cứ phải gồng chuột lên để nhịn.
Vậy bác đâu có nghiện.
NaT. nói:Em thấy các bác ho hào bỏ bỏ bỏ. Tại sao phải dứ khoát bỏ mà ko đặt mục tiêu dễ hơn tí là giảm. Giảm tối đa đến mức có thể !
Như em đây, trước có thể ngày 2 gói. Nhưng 10 năm nay em vô nhiễm với thuốc. Thích thì em có thể làm 1 lèo 5-10 điếu cũng dc (nhất là lúc nhậu, em ko ăn mồi dc nên hút để ... uống). nhưng ko thích thì cả tháng em chả động chạm gi đến thuốc.
Hôm nay phải tiếp khách nữa ngồi xung quanh em là mấy cái ông khói tàu mà em vẫn cứ mắc kệ, ngồi nói chuyện một hồi khơi lại mấy chuyện lại làm em thèm đốt với rít nhưng nghĩ lại hôm nay làm lại 1 điếu ngày mai làm lại 1 gói thế là em lại tắt, rồi đâu lại vào đấy lại ngồi hút thuốc thụ động, tự sướng phát

Vợ em mới mua cho em 2 điếu thuốc điện tử! Để em thử xem thế nào rồi báo cáo báo mèo với các bác nghiện nhé! Ngày 2 bao malboro thế này mệt quá.
Em bỏ nhiều rồi!phitrau nói:Vợ em mới mua cho em 2 điếu thuốc điện tử! Để em thử xem thế nào rồi báo cáo báo mèo với các bác nghiện nhé! Ngày 2 bao malboro thế này mệt quá.