Thuốc lá rất khó bỏ,... theo ngu ý của em mỗi lần tới củ thèm thuốc lá các bác đi chơi món khác, ví dụ như nhảy dây bắn bi, bún thun... mai mốt các bác tới cử thì thèm chơi mấy cái kia, sẽ không nhớ tới thuốc lá nữa....

Hcivic nói:Hôm qua tui lại bập một điếu "con mèo" vì... buồn cho kết quả thi của cu nhớn... vậy là điểm thi vào trường ĐHQG (ĐH QTTPHCM) của nó được có 12,5 đ mà thôi. Thằng bé bực tức đòi xin chấm phúc khảo nhưng hình như thi ĐH không có vụ này hả các bác? Nó buồn và thất vọng quá, rúc trong phòng suốt sáng đến giờ không dám giáp mặt ai... Điều lo lắng của tui đã thành hiện thực, vừa thương nó nhưng cũng giận nó quá đi! Vì nó ôn thi kiểu không giống ai... khi đó tui la nó nó tỏ vẻ bực tức lẫn tự kiêu tự đại... để rồi bây giờ kết quả là thế...![]()
thanhhienvo79 nói:Thuốc lá rất khó bỏ,... theo ngu ý của em mỗi lần tới củ thèm thuốc lá các bác đi chơi món khác, ví dụ như nhảy dây bắn bi, bún thun... mai mốt các bác tới cử thì thèm chơi mấy cái kia, sẽ không nhớ tới thuốc lá nữa....![]()
Cảm ơn bác chia buồn! Khổ nỗi nó tự tin (là đủ điểm vào ĐH) đến nỗi bỏ luôn 2 kỳ thi Cao Đẳng sau đó, mình có bảo cháu là cứ thi cho biết ... thì nó bảo nó không khỏe, chỗ thi cũng xa xôi lắm... giờ có kết quả điểm thấp vầy thì hết chỗ bấu víu rồi. Nó bị sốc... vì giỏi toán lắm mà sao làm bài thi được có mấy điểm à, láu táu nên bị sai ...tuantt nói:Hcivic nói:Hôm qua tui lại bập một điếu "con mèo" vì... buồn cho kết quả thi của cu nhớn... vậy là điểm thi vào trường ĐHQG (ĐH QTTPHCM) của nó được có 12,5 đ mà thôi. Thằng bé bực tức đòi xin chấm phúc khảo nhưng hình như thi ĐH không có vụ này hả các bác? Nó buồn và thất vọng quá, rúc trong phòng suốt sáng đến giờ không dám giáp mặt ai... Điều lo lắng của tui đã thành hiện thực, vừa thương nó nhưng cũng giận nó quá đi! Vì nó ôn thi kiểu không giống ai... khi đó tui la nó nó tỏ vẻ bực tức lẫn tự kiêu tự đại... để rồi bây giờ kết quả là thế...![]()
Chia buồn cùng bác và em. Việc phúc khảo bác check lại. Bác khuyên hướng em học cao đẳng ngành gì em thik và mong muốn là được ... Ko phati Đh là tất cả...
Em cũng đang cố bỏ thuốc đây ... Cả tuần có thể không hút nhưng khi cafe or bia rượu thì đốt kinh quá ... Các bác có bí quyết chia sẽ em với
Bác này giống em, thế thì không cần cai đâu bác vì chả ảnh hưởng đến ai... chỉ có bạn nhậu chung là bị ảnh hưởng....tuantt nói:Hcivic nói:Hôm qua tui lại bập một điếu "con mèo" vì... buồn cho kết quả thi của cu nhớn... vậy là điểm thi vào trường ĐHQG (ĐH QTTPHCM) của nó được có 12,5 đ mà thôi. Thằng bé bực tức đòi xin chấm phúc khảo nhưng hình như thi ĐH không có vụ này hả các bác? Nó buồn và thất vọng quá, rúc trong phòng suốt sáng đến giờ không dám giáp mặt ai... Điều lo lắng của tui đã thành hiện thực, vừa thương nó nhưng cũng giận nó quá đi! Vì nó ôn thi kiểu không giống ai... khi đó tui la nó nó tỏ vẻ bực tức lẫn tự kiêu tự đại... để rồi bây giờ kết quả là thế...![]()
Chia buồn cùng bác và em. Việc phúc khảo bác check lại. Bác khuyên hướng em học cao đẳng ngành gì em thik và mong muốn là được ... Ko phati Đh là tất cả...
Em cũng đang cố bỏ thuốc đây ...<span style=""color: #ff0000;""> Cả tuần có thể không hút nhưng khi cafe or bia rượu thì đốt kinh quá</span> ... Các bác có bí quyết chia sẽ em với