Re:Bò tơ Biên hòa ngày 10/12/2011
cpkhanhhung nói:
Báo cáo mấy ông em là anh Cp đã về đến nhà. Lời đầu tiên xin cám ơn hội hiệp sỹ Biên Hòa đã giành time tiếp đón anh em thật chu đáo. Cám ơn mấy chú bạn tây của chú Bu. Miẹ, tự nhiên nhậu chung thằng Đức mới phát hiện ra mình cũng biết tiếng Đức, nhậu chung thằng Malai lại nhớ ra mình cũng biết tiếng Malai. Kinh ..... Chém gió toàn tập! Ôi cái đệt!
Ngang Về kinh Nhiêu lộc lại được hội KIA tiếp đón nồng nhiệt. Có 1 thằng học chung BK nhận bà con, mừng quá! Chứng tỏ có đi học thiệt chứ ko mua bằng.
Xin cám ơn chú Tư đã tiễn phật về tới tây kinh.
Ôi! Phê như con tê tê!
Ngày mai pót hình nhé. Thăng hoa rồi.
Đã yếu mà vừa ra gió, vừa chém gió, ai chà, mát quá.
Hai hôm nay em lặng lội khu Quận 13, Paris (Asian town), tiếng Việt, Anh, Pháp, Tàu, Nhật, hàn, Thái, Cam...em chơi tuốc. Haha. Ăn tô phở no 3 ngày.
Có chuyện vui kể anh em nghe chơi: Số là em từ Bỉ đi tàu qua sân bay Charles De Gauls (Paris), xong bắt tàu vào Trung tâm Paris, xuống tàu đang loay hoay tìm cách nào để về quận 13, trời thì lạnh, hỏi mấy thằng Tây nó chỉ lung tung. Bổng nghe 1 ông già chửi thằng Tây trẻ: ĐM mày.....em mừng quá định quay qua hỏi đường. Thế là ông này chửi tiếp một tràng tiếng Tàu, chưa đã, ông làm thêm tràng tiếng Pháp nữa...em bỏ ngay ý định hỏi đường luôn. Chắc ông này Việt kiều Chợ Lớn qua đây. Em đang ngồi học tiếng Tàu để chửi mấy thằng Tây bên này cho sướng.
Lại nói chuyện vào Nhà hàng Việt ăn trưa và tối, bọn phục vụ đứng ngoài đường: Xin mời vào, xin mời vào...nghe đã quá. Vào trong, nghe nó nói chuyện với nhau toàn tiếng tàu, Tiếng Cam...em lại bó tay toàn tập. Bọn nó làm 1 tô bún bò như sau: 1 cục móng, 1 cục ống chân heo, 1 cục xương gì đó (tất nhiên là heo, cục nào cũng to khủng bố), 7 miếng thịt bò thái bằng đúng 2 ngón tay, 2 miếng chả sắc mỏng 2cm đường kính 50 phân. Em không thể nào ăn nổi, tính tiền 10e = 300.000 VNĐ. Em lại bó giò.
Riêng bác Hùng beer yên tâm nhé, Sài Gòn đỏ bên này 6e = 180.000 VNĐ, bảo đảm bác uống 2 chai là "say", trong khi beer bên này cực ngon, 2,5e (75.000 VNĐ).
Mấy hôm ở Bỉ, em có đàm phán với một số nông trại nuôi Bò ở đây (không phải bò tơ Biên Hòa nhé), phải nói là thịt bò nó ngon cực kỳ, mềm mà thơm. Phải nói là công nghệ nuôi bò thịt và sơ chế thịt của nó cực kỳ hiện đại, khép kín và an toàn, vệ sinh. Việc chọn và chăm sóc cỏ cho Bò ăn thì ôi thôi, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
Trong khi ở VN mình vào các siêu thị lớn thấy bán toàn thịt bò Úc, Canada (cái này chưa chắc, vì bạn em ở Canada bảo tụi nó toàn nhập thịt bò) và thịt bò Brasil. Ăn thử vài lần thấy bình thường mà giá cũng cao.
Vậy nên mới nảy sinh ý tưởng nhập thịt bò Bỉ về phân phối. Nếu mọi việc suôn sẻ, đợt hàng đầu em gửi các Bác hội Su mỗi người 1 ít dùng thử và phát biểu cảm tưởng nhé.