Chuẩn men, Ông Bà có câu:Tiền nào của đó.
xe có 400 chai mà đòi hỏi đủ thứ . . . . thiệt không phải nhưng nản cái anh Hải lắp ráp như vứt đi, vài năm thuế nhập giảm thì anh Hải chỉ còn là quá khứ . . .
Quá khứ hay ko thì ko biết ? còn vụ mơ chờ giảm thuế nhập khẩu như ông anh thì sai lầm, thuế này giảm thì thuế kia lên cũng đâu vào đó , ko lẽ 1 xe bán 1 tỷ , bỏ thuế ko lẽ còn 500 , giảm kiểu đó chắc nền Công Nghiệp VN , rồi trị giá ngoại tệ , trị giá đồng VN sẽ rối loạn như tơ vò . Với tại xe anh giá thấp nên anh cảm thấy vậy đó , anh bỏ tiền cao xíu mua mấy loại lắp ráp khác chạy thử xem ?
Em nghĩ sau này xe VN lắp ráp sẽ nhiều hơn xe nhập , giờ anh chê quá , vậy mốt anh đi bằng xe gì ?