Chia Sẻ Bolaven Vẫy gọi

Hạng D
5/5/15
1.242
4.461
113
Bolaven vẫy gọi!!!

Lời mở: Rất muốn không viết gì vì lười, vì bận, vì không có cảm hứng, vì… đơn giản chẳng biết viết gì sau chuyến đi như năm rồi và quan trọng hơn là nhiều anh em đã ghi lại ảnh, ghi chép lại kha khá qua thơ thẩn, ký sự. Nhưng rồi bị ép quá cũng cố gõ vài chữ kèm theo hình ảnh là chính, để ghi lại chuyến đi chơi đất nước Lào đáng yêu của vài anh em. Hình ảnh anh em trong đoàn chụp rất nhiều từ dùng đồ chơi chuyên nghiệp đến điện thoại nên nhiều bức mang tính thời sự chất lượng lại không cao. Dù sao, tôi ghi chép cho vui dùng đủ nguồn ảnh từ nhiều thành viên đoàn nên không có tính nhất quán. Các bác, các bạn coi chơi nhé. Một lần nữa, cũng là viết dành tặng cho anh em OVC, những người bạn cùng đồng hành trong chuyến đi, những bạn được rủ rê mà không đi hoặc những người muốn đi mà chưa được.


Với cá nhân tôi, Lào là đất nước thanh bình với cảnh vật đẹp đẽ; con người vô cùng dễ thương và thân thiên; cuộc sống rất nhẹ nhàng, thư thái; không khí trong lành, tươi mới. Tôi có ấn tượng với đất nước Lào từ lần đầu tiên đặt chân đến đất nước này cách đây 7-8 năm gì đó lúc ở cố đô Luang Prabang, tôi thích tới mức tự ngẫm nghĩ về hưu có khi chuyển qua đây mà sinh sống.:)

46974702815_b7d6e6153a_b.jpg

Năm rồi, anh em rủ nhau đi Cam Lào chơi, tôi có ghi chép ở đây. Nói chung là một chuyến đi ngắn ngày nhưng rất vui, trong đó, tôi ấn tượng nhất là vùng cao nguyên Bolaven, Champasak, Lào với tiết trời mát mẻ, không khi trong lành nhẹ nhàng. Hơn nữa, tôi cũng rất thích chỗ nghỉ lại là một khu có tên Sabaidee Valley và tự nghĩ chắc chắn mình sẽ quay lại. Quay lại thực ra chẳng cần làm gì, chỉ được làm thằng lười một vài bữa là sướng lắm rồi. Năm nay, anh em lại bàn tính chuyện chạy xe đi chơi đợt nghỉ lễ 30/4 và Lào lại được đưa ra là điểm đến. Chương trình dự kiến được thông báo rộng rãi trong hội OVC trước đó vài tháng để biết và chốt lại số lượng xe và người.

47890750251_0f99ca89ef_b.jpg

Lại nói về cái hội xe OVC này, đến nay cũng được hơn 2 năm từ hồi tôi lấy con xe Outlander cùi bắp rồi bị bắt cóc vô chơi; tôi quen được thêm kha khá bạn bè, đi chơi được thêm vài chuyến, đời sống phong phú hơn, tất nhiên niềm vui nhiều hơn. Nhiều anh em bạn bè gặp nhau rồi mới thấy rất dễ gần và rất vui. Tính tôi thích tụ tập bè bạn chè chén uống ly beer, cốc rượu… nói chuyện lào khào, trên trời dưới đất… có lẽ có người sẽ hợp và có người sẽ chẳng ưa, biết sao được!? Đơn giản là chơi vui thôi mà, vui thì chơi, hổng vui thì kiếm chỗ khác chơi. Năm nay, anh em bạn bè có lẽ thấy chuyến năm rồi chúng tôi đi vui quá nên số lượng xe được chốt lại 10 xe và khoảng 35-40 người. Ôi chao, có gì dzui mà tham gia đông dữ dzậy cà?:D:p:)

47101465584_2a5c882b2c_b.jpg

Cung đường năm nay.

Như nhiều lần trước, do tôi cũng rong ruổi qua Cam qua Lào được vài lần nên nhận nhiệm vụ làm giấy phép liên vận CLV cũng như tư vấn về lịch trình cung đường. Năm nay, nhiều xe và nhiều người bao gồm cả trẻ em nên việc chuẩn bị về hậu cần, ăn chơi, ngủ nghỉ… phải tính toán sao cho chi tiết chu đáo. Năm nay cung đường và điểm đến có thay đổi một chút là không ghé Cam chơi mà chỉ băng ngang Cam để qua Lào rồi rong chơi ở Lào rồi về ngã khác biên giới Lào Việt. Tổ chức uống trà đá bọt lần 1 để biết mặt nhau thành viên trong đoàn là bác tài, có vẻ ai cũng háo hức nhể! Muốn tự tổ chức ăn chơi thì mỗi người mỗi tay phụ vô là ổn thôi mà.:)

47101473614_4d9292dcc8_b.jpg

Sau vài lần chạy lên chạy về thì giấy CLV cũng đã có, các bạn khác cũng đã rất kỹ lưỡng tìm hiểu thông tin đặt phòng, ăn uống, đổi tiền… nói chung là nhiều việc linh tinh; bạn khác thì cũng đã ổn định với bộ đàm, tem số…. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến hai bạn Thanh Uyên, chuyến này đi đến nơi về đến chốn may mắn không rắc rối hoặc chút sự cố nào chính là nhờ các bạn, mình chỉ là kép phụ. Về cơ bản cũng đã xong công tác chuẩn bị, uống trà họp mặt cái nhỉ? Một tuần trước chuyến đi, anh em tụ tập uống trà để phát sổ CLV, phát bộ đàm, phát số, dặn dò vài việc lặt vặt cần thiết… rồi hẹn giờ tập trung lên đường rong chơi thôi. Vậy mà suốt tuần, anh em cứ nhắn qua nhắn lại, spam quá chịu hổng nổi! Già hết rồi mà sao các anh cứ háo hức như trẻ mong quà mẹ đi chợ về thế nhỉ?:D:D:D

Rồi cũng đến ngày giờ đã hẹn, lên đường thôi nào!

Ngày 1: Thẳng tiến Pakse

02h sáng, đồng hồ báo thức đã reo mà tối hôm trước tôi vẫn mắc công việc một chút nên phải hơn 11h30 đêm mới được chợp mắt một lát với một mớ trà bọt trước đó. Đúng 4h kém 10 phút, tôi đã có mặt điểm hẹn, đến nơi thấy quá chừng xe tưởng đủ luôn rồi, chờ mỗi mình tôi. Mèn ơi, làm gì mà háo hức sớm dữ vậy mấy cha, tôi đã là xe thứ 9 có mặt trong khi hẹn đúng 4h giờ xuất phát. Chỉ cần 5 phút trôi qua, xe thứ 10 đã có mặt. Keng, xuất phát lên đường thôi. Được đi chơi rồi, vui quá!:cool:

47101472634_872d1a8b28_b.jpg

Trời bắt đầu sáng rồi!

Theo kế hoạch đoàn sẽ xuất phát từ Sài Gòn băng qua Cam theo cửa khẩu Hoa Lư rồi chạy tiếp thẳng qua Lào. Qua Lào dự định quá trưa sẽ ghé thác Khone Phapheng chơi một lát rồi chạy về Pakse nghỉ đêm. Đã lường trước được phần thủ tục xuất cảnh qua Cam sẽ tốn thời gian nên đoàn dự tính cỡ hơn 2h chiều sẽ ghé thác chơi được khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi sẽ chạy về Pakse nghỉ ngơi ăn tối là vừa đẹp. Nhưng một lần nữa ấn tượng về con người, đất nước Cam của tôi càng ngày càng tệ đi.:mad: Thật là chẳng vui vẻ gì khi kế hoạch ghé thác Khone Phapheng chơi bị phá sản bởi các cô chú hải quan, biên phòng Cam chẳng được cái gì ngoài thái độ hách dịch và quan liêu.:eek: Thà rằng xin tiền thẳng thắn thì cũng buộc thế phải cho, đằng này cảm giác như bị ăn cướp trắng trợn rồi còn ăn cắp thời gian của người khác nữa.:confused:

47101472594_fc2d060a49_b.jpg

Đoàn có mặt tại cửa khẩu Hoa Lư lúc 7h30 sáng, tranh thủ làm thủ tục cho xe và người phía Việt Nam. Hôm nay (27/04/2019) cùng qua khẩu này có thêm ít nhất hai đoàn đi chơi Cam Lào, lễ lạt nên người người nhà nhà đi chơi đây mà. Một đoàn có lẽ được tổ chức bài bản qua công ty du lịch có xe dẫn đường và hậu cần; một đoàn thuộc nhóm CFC có lẽ tự tổ chức vì các bạn dẫn đoàn nhờ tôi chia sẻ thông tin và hỏi tôi nhiều thứ về thủ tục này kia; và đoàn tôi còn lại là 10 con xe cùi bắp mà cũng bày đặt rủ nhau đi chơi xa. Mất khoảng 1 tiếng cho thủ tục xuất cảnh phía Việt Nam, dự kiến qua cửa Cam nữa thêm 1 tiếng nữa là đẹp. Cỡ khoảng 8h30 là nguyên đoàn xe đã đậu trước cổng cửa khẩu Trapeang Sre của Cam, hành trình nhập cảnh Cam tệ hại tốn thời gian chờ đợi vô bổ dưới trời nắng nóng bắt đầu từ đây. Cả đoàn người có nhiều trẻ em vật vờ dưới cái nắng gay gắt để làm thủ tục nhập cảnh, xong được thủ tục cho người thì lùa hết phụ nữ trẻ em lên xe bật máy lạnh cho mát. Trời ạ, tôi đi qua Cam nhiều lần rồi mà lần này thủ tục cho xe làm sao mà lâu không tưởng được.:(

47101473094_4319293b67_b.jpg

Người đi chơi đông như kiến mà sao vất vả dưới nắng nóng quá!

Tôi đi đóng dấu nhập cảnh sổ CLV thì không biết chỗ nào là hải quan, chỗ nào biên phòng vì cái chữ lăng quăng hổng biết đọc. Ghé lại một quầy mà đâu biết là biên phòng hay hải quan đưa sổ vô bị ăn cướp ngay, BMVNAH chớ mấy chú biên phòng Cam cướp tiền trắng trợn rồi chỉ qua bên quầy bên kia, có ghi chữ Hải quan bằng Tiếng Anh bảo đó mới là chỗ đóng dấu mà tiền thì đã giựt mất rồi. Mất dạy đến thế là cùng! :eek::oops::eek: Mấy cô chú hải quan Cam thì làm thủ tục theo phong cách xưa, có lẽ cách đây mấy chục năm, ghi ghi chép chép từng tờ xong rồi đạp cái xe đi đâu đó xa lắc photo rồi mới quay lại.

47101472434_cda4e160cb_b.jpg

Cả đám mấy tay lái xe lố nhố mới đầu còn nói chuyện rôm rả, sau một lát ông nào ông nấy mặt dài như cái bơm, đợi mỗi cô hải quan cầm xấp giấy đi photo lâu quá là lâu chẳng khác nào nắng hạn lâu ngày đợi mưa rào.

47101470094_79e471d4ea_b.jpg

Cô gái mưa của mấy anh đây nhé.:p

40924403203_3a343b040f_b.jpg

Phải hơn 11h30 đoàn xe cùi bắp mới tiếp tục thẳng tiến về Kratie rồi lên Stung Treng để qua Lào. Mất hơn 3 tiếng đồng hồ ở cái cửa khẩu Cam mất dạy.:D

Đã quá trễ rồi, qua đất Cam là cả đoàn chạy không ngừng nghỉ với tốc độ trung bình khá cao vì đường khá tốt và vắng. Được cái bạn Lúa của tôi nhường cho dẫn đường chạy khá ổn và nhanh nên vài xe sau cùng theo không kịp; thế thì ‘Mấy chú lên trên nhé để tớ chốt đoàn’, tôi nói với bạn đi cuối cùng đoàn khi giành vị trí chốt đoàn.:)

47101472754_0c911b1a4a_b.jpg

Tới khoảng hơn 3h chiều, đoàn cũng đã có mặt tại cửa khẩu Cam Lào tỉnh Stung Treng. Một thời gian di chuyển với tốc độ đáng khích lệ với đoàn xe 10 chiếc cho quãng đường hơn 290km chỉ mất khoảng 3 tiếng 15 phút.;)

40924404903_459ad82ae1_k.jpg

Làm thủ tục xuất Cam nhập Lào khá ổn, mất khoảng 1 tiếng rưỡi cho cả 2 khẩu, cỡ 4h30 đã tới ngang đường vô thác Khone Phapheng. Anh em mới bàn nhau giờ mà nếu ghé thác chơi thì sẽ về Pakse rất trễ, sẽ rất mệt mỏi cho phụ nữ trẻ em nên quyết định đi thẳng về Pakse dù quãng đường còn lại chỉ là 150km nhưng cũng chỉ có thể tới nơi khi trời đã tối hẳn vì sẽ chạy vô thành phố.

47101463904_ce6f2f590e_b.jpg

Chiều rồi, tranh thủ chạy tiếp thôi không thôi trễ lắm.

47890749721_9a0603a283_b.jpg

Vậy mà cũng hổng chịu! Dừng lại một lát đi mà, đường vắng, trời mát, cảnh đẹp mà!:):D:)

47101471714_e52c6f78b0_b.jpg

Cỡ 7h30 tối, đoàn đã đặt chân tới được PhuBachiang Golf & Resort Pakse, chia nhau nhận phòng thật nhanh rồi tập trung ăn tối nhé bà con.

46974703075_a5740ed97b_b.jpg

Một bữa tối khá ổn với Lạp Lào và Beer Lào, cả một ngày dài di chuyển.:)

47101473424_9b8cac2599_b.jpg

Mệt mà dzui phải hem mấy anh?:D:p:p:p:D

47101473234_11a1b87bbc_b.jpg

Ông nào ông nấy liêu xiêu về phòng đâu đó lúc khuya khi nhà hàng buộc phải đóng cửa và đuổi mấy anh về. Beer Lào ngon quá say nhòe hết mắt hả mấy anh?:cool::p:D;):rolleyes:

Ngày 2: Wat Phou – Golden Buddha – Bolaven

Buổi sáng thong thả nghỉ ngơi café ăn sáng, trẻ em vui chơi trong khu resort.

47101464974_3653151c17_b.jpg

Một góc trong resort

40924402273_5b2a52eb9f_b.jpg

Trong resort khá rộng rãi, có thể đậu xe cạnh phòng nghỉ.

40924401983_f84731f3d6_b.jpg

Resort rộng nên bày đặt bày trò xếp hình. Mấy anh già hồi teen hay sao mà diễn chi sâu vậy mấy anh?:D:p:D

40924403713_0e3c9d26dc_b.jpg

Thoải mái rồi, đến 10h đoàn xe cùi bắp chạy lên Wat Phou thăm đền cổ, muốn biết Wat Phou ra sao thì các bác vui lòng hỏi anh Google nhé.

47101471144_4fc0e065b3_b.jpg

Đường lên Wat Phou, tôi vẫn rất thích những khu phố, căn nhà dọc hai bên đường. Thật thanh bình và dễ thương quá!

Nguyên một đám có lẽ bị ‘man’ như bạn Lúa của tôi nhận xét giữa trưa nắng mò lên cái đền đã đổ nát chụp choẹt tự sướng. Khi quay ra kiếm chỗ ăn trưa, tôi dẫn đoàn thấy một quán bên đường rất đông xe đang đậu nên quyết định ghé vô. Đó là một quán nổi trên sông Mekong kiểu như bè nổi ở Việt Nam, các món ăn chỉ có cá và cá. Vậy mới có chuyện vui của chuyến đi. Bình thường nhiều chỗ, nhiều người Lào có thể hiểu được tiếng Việt hoặc tiếng Anh nhưng cái quán này có lẽ chỉ cho dân địa phương nên tôi chỉ có thể chỉ hình rồi dùng ngôn ngữ tay chân mà kêu đồ ăn. Khi tôi kêu thức ăn rồi tiện tay chỉ chai beer rồi bảo beer beer beer cộng với 2 lần 10 ngón tay xòe có nghĩa là 20 chục chai thì chẳng biết mấy em phục vụ có hiểu không mà cứ gật đầu như hiểu rồi. Khi đồ ăn được đem ra, mấy món đầu thì đúng tới món cá chiên sao cứ thấy họ đưa ra liên tục. Đưa ra tới lượt thứ 3 thì chúng tôi thấy ngay có vấn đề nên mới quay lại quầy kiểm tra. Hahaha, chẳng biết tiếng Lào thì cá phát âm ra sao (anh Google bảo là ‘pa’) mà họ nhầm tôi kêu 20 chục chai beer là 20 chục dĩa cá chiên.:D:D:D Mà cười đau bụng hơn nữa là hơn chục dĩa đầu họ chiên xương trước, mấy dĩa sau đem ra toàn phần thịt ngon thì mình lại hỏi thăm bảo nhầm, họ giận luôn không đem ra nữa.:p:D:) Đến khi tính tiền cả đoàn còn sốc hơn nữa, ăn uống no say chẳng có tiền KIP nên trả bằng USD mà chẳng biết họ có nhầm không mà bình quân mỗi người chỉ có 2USD. Hahaha, cả bọn Việt Nam ngơ ngẩn lên xe đi ngay mà ai đó qua bộ đàm cứ hỏi hoài ‘Không biết họ có dí theo đòi thêm tiền hông mấy anh? Chớ sao mà rẻ bèo như dzậy?’. Hahaha, mượn câu của bạn Lúa tổng kết ngày hôm nay là ‘Cào xương cá, phá đồn Lào’:D:p:):rolleyes:;)

47101463644_9183c6a268_b.jpg

Quán nổi bên sông, chuyên món xương cá.:)

47890744611_7c31965cd8_b.jpg

Ghé Golden Buddha, chùa có tượng Phật Vàng rất lớn, nhìn từ xa đã thấy ở trên núi cao.

47101472034_d6c3ce6c7f_b.jpg

Tượng Phật Vàng lớn

47101471924_aa018a09e8_b.jpg

Mấy ông tự kỷ nè.:)

47101465974_36a1cd9e79_b.jpg

Một góc chùa Vàng

47101466174_acc6e28d5c_b.jpg

Chơi thoải mái rồi, chạy về Bolaven nhé!

47101472254_36307d9b2d_b.jpg

Một buổi tối ở Saibadee Valley thong thả và ngon miệng. Cuộc vui giờ mới bắt đầu nè.:);):)

47101464144_ce955371c3_b.jpg

Chơi như chưa bao giờ được chơi, hát như chưa bao giờ được hát và uống như chưa bao giờ được uống.:cool::cool::cool:

Mấy anh chơi tới mấy giờ hổng biết, em say quá, em trốn về ngủ đã.:)

Ngày 3: Dạo chơi Bolaven

Như đã nói ở trên, tôi rất thích một khu nghỉ dưỡng có tên Sabaidee Valley và nó là điểm đến chính trong cuộc rong chơi của đoàn Out cùi bắp lần này. Cao nguyên Bolaven nằm ở Nam Lào, thuộc tỉnh Champasak. Vùng cao nguyên này nằm giữa dãy Annamite dọc biên giới Lào Việt và dòng Mekong với độ cao dao động khoảng từ 800 đến 1,350 m so với mực nước biển. Ở đây nổi tiếng với cây cà phê và có nhiều thác nước khá đẹp. Đoàn xe cùi bắp ghé một thác chơi. Thác này có tên Tad Yuang, có thể đi xuống tận chân thác để tắm được.

40924401773_f583326eb8_b.jpg

Cái hình này giờ chỉ còn là kỷ niệm vì con ruồi của bạn tôi thấy cảnh đẹp quá nên nó ở lại trên cây ngắm thác luôn rồi nên muốn nó chụp hình khác hổng được nữa.

47101470804_380732ec6c_b.jpg

Toàn cảnh thác đổ.

47101467404_13d44b3bf2_b.jpg

Chiều về chạy lên Paksong ngắm đồn điền cà phê chơi.

47890745421_421ed75ce5_b.jpg

Đổ dốc Bolaven huyền thoại, rõ là cùi bắp, hư cái đồng hồ rồi thì phải. :)

Lại một bữa tối thong thả và ngon miệng. Với tôi ở Lào thì cứ có Lạp và beer Lào là đủ rồi, không cần làm gì hoặc đi đâu nữa.

47101464594_fed316d0e0_z.jpg

Gì đây? Nữa hả mấy anh? Biết cái vui nào vui hơn cái vui nào. Bạn rất dễ mến, beer rất ngon, không khí tuyệt vời, cảm giác rất sảng khoái, cảnh vật rất ảo diệu, hạnh phúc là đây chớ đâu phải hông mấy anh?:)

Ngày 4: Bolaven – Attapeu - Buôn Ma Thuột

Đúng 6h sáng, đoàn xuất phát về Việt Nam để kịp tới điểm đến là Buôn Ma Thuột lúc vừa tối. Đường về ngang qua tỉnh Attapeu và về Việt Nam bằng cửa khẩu Bờ Y.

46974704255_359853d3f4_b.jpg

Đường sáng sớm với cảnh quan rất đẹp và thời tiết cực kỳ dễ chịu trong những ngày nghe nói khắp xứ Đông Lào nắng như đổ lửa.

Đường về ngang qua tỉnh Attapeu khá nhỏ và nhiều thứ trên đường từ xe hơi, xe tải, xe công nông..., người đi bộ, học sinh... và nhiều nhất là bò, dê, chó. Nhớ cái bộ đàm quá! Í ới trong đoàn suốt chặng kiểu như Bò nha, Dê 5 con nha, Chó sưởi nắng nha mấy anh, Công đằng trước nha mấy anh, Khỉ thật chứ, lâu quá hổng xài quen từ nên chẳng biết là công nông hay container,

40924402453_b256ce5ebd_b.jpg

Công nè mý anh!. Ông chạy sau nghe công thì chắc mẩm là container.:D:D:D

47101466764_d59dfef117_b.jpg

Đang băng qua dãy Annamite rồi, đường đèo liên tục chắc phải cỡ gần trăm cây số.

47101466634_0906115c4f_b.jpg

Out cùi bắp nhưng cũng có cái hay của cùi bắp. Lái qua mấy cung đường kiểu này mới thấy sướng lắm!

47101466944_abf9564913_b.jpg

Tạm biệt Lào nhé!

47101470294_1db51f77e3_b.jpg

Đến trưa cũng đã tới tới được Bờ Y rồi.

47101466314_4de0a305de_b.jpg

Qua địa phận Gia Lai rồi.

47101464034_562cffdd46_b.jpg

7h30 tối, đã có mặt quán Hải Mường với đủ thứ món ngon.

Ngày 5: Buôn Ma Thuột – Sài Gòn

Đi chơi bữa giờ toàn trà bọt, lạp Lào, nói lào khào vô bổ, hát hò vu vơ, chụp choẹt tự sướng... nên buổi sáng này anh em tập trung lại thẩm xe cùi bắp coi thử xe anh này có gì mới, xe anh kia có gì hay…

47101471494_683279e1ce_b.jpg

Nhưng tóm lại mèo vẫn hoàn mèo thôi mấy anh à. Cùi bắp nó vẫn là cùi bắp!:)

Rồi chạy xuống Gia Nghĩa. Lại tụ tập trà đá có và không có bọt. Nó chỉ là cái xe thôi mà, nó chỉ là cái lý do để biết nhau. Thêm bạn thêm vui, quan trọng chơi với nhau có thấy vui không chớ quan trọng chi cái xe. Cảm ơn mọi người đã cho tôi niềm vui. Mới về mà mấy anh cứ hóng rồi đề nghị chương trình này kia nữa rồi. Dzui lắm hả mấy anh? Nhớ cái bộ đàm quá mấy anh nhỉ? Vậy thì mình lại làm hành trình tiếp theo nhé!:p:cool::D;):rolleyes:

40924403463_d76dc3507f_b.jpg

Hẹn gặp lại nhé. Luang Prabang đang chờ mấy anh đó!:)

Bên Lề.
Sài Gòn, viết xong ngày 20 tháng 5 năm 2019.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
12/4/13
746
602
93
42
Tết AL vừa rồi ngày đầu tiên em cũng giống lộ trình tour này. Giờ bên Cam cũng bắt chước VN rồi, đóng dấu 1 passport là 5 USD, 1 xe là 15 USD, xong rồi qua barrier cũng phải vào "trình" và nộp 2 USD thì mới nâng lên :D
 
Hạng F
16/2/08
6.260
31.985
113
Dịp 30-04 rồi Em cũng đi có mỗi mình ên theo lộ trình của Bác chủ, có mở rộng thêm qua Ubon (Thái Lan) chơi một đêm. Cửa khẩu Hoa Lư thì cô đạp xe đạp lấy em 15usd, nhưng đến cửa khẩu qua Lào thì bọn Cam vặt em tổng cộng hết 40usd :mad:. Xe Out mà Bác kêu nó là cùi bắp, em thì vác con Attrage đi, hông biết kêu nó là cùi gì nữa :D. Em có post chi tiết ở đây để các Bác đi sau tham khảo:​
 
Hạng C
12/4/13
746
602
93
42
Dịp 30-04 rồi Em cũng đi có mỗi mình ên theo lộ trình của Bác chủ, có mở rộng thêm qua Ubon (Thái Lan) chơi một đêm. Cửa khẩu Hoa Lư thì cô đạp xe đạp lấy em 15usd, nhưng đến cửa khẩu qua Lào thì bọn Cam vặt em tổng cộng hết 40usd :mad:. Xe Out mà Bác kêu nó là cùi bắp, em thì vác con Attrage đi, hông biết kêu nó là cùi gì nữa :D. Em có post chi tiết ở đây để các Bác đi sau tham khảo:​

em có đọc qua bài báo hành trình của bác rồi..rất chi tiết và minh họa đầy đủ..rất hữu ích!
Em hóng vụ chạy xe qua Thái mà đọc tới đoạn bác để xe ở Lào và bắt bus qua Thái thì ko hứng lắm :)
 
Hạng D
5/5/15
1.242
4.461
113
Dịp 30-04 rồi Em cũng đi có mỗi mình ên theo lộ trình của Bác chủ, có mở rộng thêm qua Ubon (Thái Lan) chơi một đêm. Cửa khẩu Hoa Lư thì cô đạp xe đạp lấy em 15usd, nhưng đến cửa khẩu qua Lào thì bọn Cam vặt em tổng cộng hết 40usd :mad:. Xe Out mà Bác kêu nó là cùi bắp, em thì vác con Attrage đi, hông biết kêu nó là cùi gì nữa :D. Em có post chi tiết ở đây để các Bác đi sau tham khảo:​

Em lái xe qua Cam được 5-7 lần rồi không phải lần đầu như bác. Mấy lần trước đều ổn cả, cũng mất tiền mà không mất thời gian, lần này mất thời gian quá nên hơi bực. :) Em là số ít người mua Out lúc mới qua thị trường Việt Nam. Em thấy rất hài lòng và thấy xe rất ổn nếu không muốn nói cá nhân em thấy mấy con khác lái không sướng bằng một góc của Out nhưng thành phần anh hùng bàn phím chém kinh quá, chém nó tơi tả nên em cho nó là cùi bắp cho xong chuyện. Attrage chạy ngon mà. Em có con Mirage còn đi qua Cam 2 lần đi hết cái đất nước này luôn từ Bắc xuống Nam luôn đó, mà là dẫn đoàn luôn nhé.:cool: Em khoe cái hình con Mimi em nhé.:D
oScaEk8E4EooD30zanBnHawNFUDumTEMl-DQp30x8pnrFmneepfc1fXcM-zv7qQPUhwXwSrL4l7rg08gPA=w299-h220-rw

Ở Bắc Cam, Preah Vihear nè.

xJliIlcVMSbpth5lK7c0uPykqaRjyrzvChku405YvsbXDOQo7mZDm1bxbrSqZir9I6xWQZHQTtHMFAPztg=w330-h220-rw

Ở Nam Cam, Sihanoukville đây.
 
Hạng B1
16/10/17
53
45
18
43
Mí anh í đi về cũng được gần 20 ngày rồi mà tem (106) vẫn còn nguyên.
Ôi có đôi khi, thèm như gió đi hoang...
 
Hạng B2
6/6/16
274
411
63
ngưỡng mộ mấy tay xe Out này quá.
công nhận văn hay chữ tốt, nghe mà ngứa ngáy tay chân :D.
hen chi....mồm to phết :p

Thêm bài thơ còn dang dỡ của lão Chí làng Vũ Đại nữa

CÂU CHUYỆN OVC SANG LÀO . (Tặng những người anh em, funny cho đỡ nhớ một chuyến đi đầy kỷ niệm, tuyệt đối không có ý bôi nhọ đồng bọn) .


PHÀN 1 : VƯỢT BIÊN GIỚI .
Nhằm ngày hai bảy tháng tư
Mười Out hăm hở rủ nhau đi Lào .
Xe 1 là lão Viva
Xe 2 Yên Tượng,
xe 3 Thanh Trần
Minh Ngô phân ở ô tư
Xe 5 trùm độ Ân Bùi lão gia
Ca ca Tấn Hộ áp vào
Anh Khoa tiếp nối tức là bảy xe
Giun-nô đâu chịu kém xa
Chân to đạp mạnh tám là phận em
Phước đen vì có ông già
Được nhận số chín nghĩ là số hên
Bốn anh Trung, Thuật, Nguyên, Minh
Độc thân vui tính đi sau tính vù
Nguyện cùng chín hộ vi vu
Nếu mà bí quá 4 anh nhảy dù .
Hẹn nhau cùng ở ngã tư
Phụ sản Hạnh phúc bốn giờ xuất quân
Đúng giờ tập hợp quây quần
Hò reo í ới trên đàm “Lét’s go” .
Bảy giờ gần tới Hoa Lư
Yên tượng hăng máu nhảy lên dẫn đầu
Nào đâu anh ấy hơi run
Ngã 3 dừng lại “Ta đi đường nào?”
Cả đoàn bối rối lao xao
Dẫn đoàn mà lạc làm sao đến Lào?
May sao có vợ Thanh Trần
Hỏi ông Gồ máp bảo rằng cứ đi
Đầu đường rẽ trái tức thì
Hoa Lư chờ sẵn, năm trăm mét ngoài
Nhưng mà Yên tượng mất oai
Từ nay đuổi xuống ứ cho dẫn đoàn
Cho chừa cái tật đa đoan
Hồng nhan má phấn nép vào nha cưng .
Hoa Lư chào đón tưng bừng
Biên phòng cửa khẩu vui mừng tiễn đưa
Định rằng gần đến giác trưa
Cả nhà sẽ đến gần biên giới Lào
Ngờ đâu trứng thối chấm chao
Thằng Cam giữ lại biết bao thời giờ
Ngồi chờ chỉ biết ngâm thơ
Giữa trưa trời nắng thơ trong túi quần
Quanh đi quẩn lại mấy lần
Cuối cùng chúng nó mới mang giấy về
Ghi ghi chép chép lê thê
Gọi từng người một bước vào ký tên
Xong rồi lật xuống lật lên
Xòe ra hai chục (20usd) gấp mười nhân lên
Cả đoàn thấy thế là hên
Nộp tiền cho gấp hò nhau lên đường .
Đất Cam trực chỉ một phương
Đường ngon thẳng tiến quất đều trăm hai (120km/h)
Cộng thêm bốn tiếng tấu hài
Đỡ phần buồn ngủ ráng rời khỏi Cam
Gần ra cửa khẩu còn căm
Vượt qua Miên mọi mất toi cả ngày .
Tuy vậy nhưng vẫn còn may
Anh em Lào Việt khá là dễ thương
Cô em váy đỏ áo hường
Cầm bill liên vận mời anh sang Lào
Em dặn đừng có mày tao
Anh - em bá cổ vuốt ve cái cồn
Nồng thắm gửi lại nụ hôn
Một ngày nào đó hai thôn sum vầy
Đôi bên má hửng hây hây
Lên xe tay vẫy nghẹn ngào chia xa .
Đường Lào hành tiến chiều tà
Qua đến Pak-xế cũng đà sáu hơn (6h30)
Sân gôn rì sọt nhận phòng
Bà con cô bác long nhong cởi đồ
Đồ nhà cỡ cái bắp ngô
Đồ Lào dưa chuột nghĩ là kém xa
Lạp bò đã vẫy gọi ta
Tắm xong cùng xuống nhà hàng xực cơm
Bia Lào có tiếng là thơm
Mỗi anh tám nhát liêu xiêu về phòng
Về phòng chưa gọi là xong
Cồn Lào chếnh choáng nức danh bia Lào .

(hết phần 1) .

PHẦN 2: PHÁ ĐỒN LÀO, CÀO XƯƠNG CÁ .
Hôm sau hành lý gọn gàng
10 xe lũ lượt xếp hàng quanh sân
Xám, nâu, đen, trắng … diễu hành
Diễn sâu như thể … action Hoa kỳ
Hộ Râu đạo diễn mê ly
Lắc mông, drift nhẹ, cùng nhau tạo hình
Yên tượng sốt suột réo inh
Giờ này còn diễn bao giờ ăn trưa?
Hung hăng tật đó chưa chừa
Lên xe quất ngựa: “Cả đoàn theo tao !” .
Hỡi ơi Bắc Đẩu Nam Tào
Đèn đỏ dừng lại đó là luật chung
Vậy mà anh ấy ung dung
Thênh thanh thẳng tiến như con nhà Giời
Luật pháp đâu phải giỡn chơi
Police chặn lại lôi nhanh vào đồn
Lúc này Yên mới hết hồn
Hai chân quíu lại, nôn khan mấy lần
Giữa đàng dẫm phải cục phân
Thôi thì úp mặt xin tha cho rồi
Đồn Lào cảm thấy lôi thôi
Giơ tay cảnh cáo mấy hồi cho đi
Nào ngờ nải chuối biết đi
Lôi theo con cháu đu nhau cả buồng
Yên tượng cảm thấy thảm thương
Ắc qui hết điện làm răng bây chừ ???
Tay chân buông thõng ngồi thừ
Từ nay không lẽ tên ta “Đồn Lào”… ?
Giun-nô lên sóng thì thào
“Nhớ anh Yên tượng”, ỷ khôn đi tìm
Đèn xanh mắt mũi lim dim
Tưởng là đèn đỏ dừng ngay tim đường
Tức thời hát khúc sông Tương
Giun-nô, Yên Lạc hiệp nhau đồn Lào
Cuối cùng rồi cũng không sao
Mấy anh xúm lại đưa nhau vượt đồn .
Mãi rồi cũng tới Wat-phôn
Đền đài sụp đổ ngàn năm hoang tàn
Cả đoàn như những thằng man
Giữa trưa đổ lửa tranh nhau chụp hình
Đất trời cây cối lung linh
Đèn sao lấp lóa nấp rình quanh thân
Vài em cảm thấy bần thần
Ôi trời, say nắng nhanh chân trốn về .
Thời gian trôi chậm lê thê
Hai giờ quá ngọ mới về chốn ăn
Lạy hồn, Yên Lạc lăn tăn
Sợ anh em đói gọi liền cá chiên
Tiếng Anh, tiếng Việt chém liều
Nhà hàng lóc thịt, giữ xương chiên giòn
Hơn 20 đĩa thật ngon
Thịt đâu không thấy, xương đầu đầy mâm
Xương đuôi, vây cá đem hầm
Chan vào cơm húp, (Yên) … gật gù khen ngon
Cả làng mắt mũi xoe tròn
Vàng da, bạc mặt như trong chiến hào
Vẳng theo tiếng gió lao xao
Thì thào đâu đó, “Cồn Lào” thâm thâm
Có tiếng cầu nguyện âm thầm
Bụt ơi cứu giúp qua cơn đói lòng
Tào Thiên ức quá chạy vòng
Nắm vai Yên Lạc hỏi sao kêu đầu?
Yên thời chối tội rất sâu
Bảo rằng em gọi 20 bia Lào
Ngờ đâu chủ quán tào lao
Bia Lào chẳng rõ, ngỡ đầu cá chiên
Vậy mà Yên vẫn luyên thuyên
Tiền ăn chỉ có 2 đô mỗi người
Ai nấy cười tựa con tườu
2 đô rẻ quá, cá chiên vẫn thừa .
Cuối cùng rồi cũng qua trưa
Trời chiều nhạt nắng, đưa nhau lên đồi
Cao cao trên cái đỉnh đồi
Chùa Vàng rực rỡ, bồi hồi selfie
Hôm nay độ tuổi xuân thì
Tranh thủ ghi lại má hồng môi son
Mai sau chả nhẽ vẫn còn
Căng tròn bồng đảo, đều tròn đôi mông?
Bây giờ còn sức lông nhông
Sau này hết sức nhổ lông chim … Nào !? .
(Hết phần 2)
 
  • Like
Reactions: thichhanhquyet
Hạng D
5/5/15
1.242
4.461
113
Mí anh í đi về cũng được gần 20 ngày rồi mà tem (106) vẫn còn nguyên.
Ôi có đôi khi, thèm như gió đi hoang...
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng...

Ý anh sao? Thôi, biết rồi. Để mềnh thu xếp Luang Prabang cho anh sớm nhé!:):):)
 
Hạng B2
26/6/07
396
336
63
53
Quận 9, TP.Hồ Chí Minh
Em thích hội này quá. Vui thật vui.
Bác nào cho em địa chỉ em đến xin chụp tấm ảnh ngưỡng mộ với. Nghê đồn có tay viết văn hay, nấu ăn giỏi, nhậu xiềng và nói như chim hót...
Gặp được là em chụp, ôm, hôn, bóp...cho đã nỗi nhớ nhung, thèm khát...:D