Chả biết thế nào, nhưng ông anh mình cũng nghĩ giống bác, vô Metro mua loại bơm đạp 2 piston, bơm miệt mài mồ hôi cha con nhỏ ròng ròng cũng chỉ đủ hơi để ... chạy ra tiệm bơm tiếp! Mà ý là xe bác ấy loại bánh nhỏ, vành 14 đó, chứ cỡ Forturner thì bơm tới tết luôn! Bơm xong thì cái bơm cũng gãy luôn, ổng bực quá quăng thẳng vào sọt rác. Khuyên bác chủ nên mua cái bơm điện cho nó lành
Rameses nói:Hôm qua đi Metro thấy cái bơm điện khá hay & đẹp, mình định mua (hình như cũng ~1.1T). Nhưng bọn trẻ con nhất định đòi mua cái bơm cơ "con cóc" 100k để nó có thể tự dùng được, và cho các việc khác nữa (bơm bóng, xe đạp, xe mái). Nhỏ gọn vô đối, bơm thử bánh sau xe mình từ 1 cân lên 2.2 cân mất 7 phút.
Bác thử tự hỏi xem có bơm nhiều đến mức cần bơm điện ko?