Thánh Nhảm
10/3/17
821
76.841
93
47
tách thửa như con rắn, ngu vãi.
sau này lên thổ cư sẽ đi mỏi giò cho coi.
View attachment 1973925
A bỏ cái kiểu coi cán bộ như rác đó đi.
Nó vẽ hàng triệu đám riêng biệt trên giấy rồi ráp lại mà k ai bị thiếu bị thừa là quá giỏi rồi

Một đám đất, a thử bán cho 2 người xem có bán được k?
 
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
Tùy mục đích mà họ binh thôi. Chả ngu đâu...khôn bà cố à
 
Hạng F
8/8/06
6.454
20.789
113
40
Nó chả ngu đâu. Giờ nó xẻ dọc trước. Vài bữa mỗi thằng sẽ tự xẻ ngang 4m rồi chừa 5m phía trước đối nhau là thành cái đường nội bộ 10m khu dân cư rồi? Mỗi căn trên 40m2 đủ chuẩn lên thổ lại dễ bán nữa :)
Đất lúa ai cho làm hạ tầng giao thông mà tự xẻ dọc xẻ ngang :)
 
Hạng D
30/7/13
1.455
17.175
113
Phú Quốc
Còn quan trọng là đất gì nữa, và quy định tách thửa thế nào chứ không phải muốn xẻ đường chia lô là được.
 
  • Like
Reactions: thuto1
Hạng D
15/5/13
1.553
8.983
113
37
A bỏ cái kiểu coi cán bộ như rác đó đi.
Nó vẽ hàng triệu đám riêng biệt trên giấy rồi ráp lại mà k ai bị thiếu bị thừa là quá giỏi rồi

Một đám đất, a thử bán cho 2 người xem có bán được k?
bọn cán bộ nó hay hành mềnh,
ra vẻ nên mình chả có lý gì phải tôn trọng bọn nó.
a thử đem cái chứng minh ra công chứng thử xem.
ra tư nhân nó làm nhanh, còn bọn sợ việc thì đứa nào mần thì mần, chậm thì chậm , chả bao h phải nhanh cả
 
Hạng B2
28/7/14
265
2.637
93
47
Ở Bình Phước mình muốn xẻ 1 con đường thì phải chung tiền tỉ. Đất của mình, tiền của mình bỏ ra làm đường mà phải chung cho nó. Không chung nó không cho làm đường và tách thửa.
Quy hoạch thì ngu không thể tả. Đường mới đi qua đất nông nghiệp mà mở con đường uốn lượn như rắn. Mấy thằng quy hoach cố uốn con đường vào đất của quan chức để quan chức có mặt tiền. Nản.

vại a cũng ko học kiến trúc phải hog?
mềnh là mềnh sẽ xẻ 1 con đường và chia ô nếu mềnh làm giám đốc tụi nó.
ko chịu thì ko tách, bán nguyên miếng.
 
Hạng D
15/5/13
1.553
8.983
113
37
Ở Bình Phước mình muốn xẻ 1 con đường thì phải chung tiền tỉ. Đất của mình, tiền của mình bỏ ra làm đường mà phải chung cho nó. Không chung nó không cho làm đường và tách thửa.
Quy hoạch thì ngu không thể tả. Đường mới đi qua đất nông nghiệp mà mở con đường uốn lượn như rắn. Mấy thằng quy hoach cố uốn con đường vào đất của quan chức để quan chức có mặt tiền. Nản.
đất chật người đông thì chịu thôi. vấn đề là ko kiếm được mấy đứa bên quy hoạch hoặc kiến trúc kí tách thửa, toàn đưa nông dân kí.