Hiểu nỗi khổ của tài đưa đón HS Q.tế,áp lực thời gian đến trường,mấy đứa nhỏ có đứa nào xuống đúng h.Đứa trước chỉ cần trể 2 phút thôi là đủ mệt rồi,đầy xe là phải đạp bù thời gian.Họ đều là tài già lâu năm,dấu lớn,nói họ như vậy tội cho họ,đặc thù mỗi nghề,họ cũng đâu muốn vậy.Cộng đồng OS cũng có họ mà,đọc được bài của huynh họ buồn lắm thay.Chúng không chịu xếp hàng, chen lấn theo bầy. Ngày nào cũng vậy các bác ạ. Rất ức chế.
Thể loại chỉ biết tìm lý do thôi!Hiểu nỗi khổ của tài đưa đón HS Q.tế,áp lực thời gian đến trường,mấy đứa nhỏ có đứa nào xuống đúng h.Đứa trước chỉ cần trể 2 phút thôi là đủ mệt rồi,đầy xe là phải đạp bù thời gian.Họ đều là tài già lâu năm,dấu lớn,nói họ như vậy tội cho họ,đặc thù mỗi nghề,họ cũng đâu muốn vậy.Cộng đồng OS cũng có họ mà,đọc được bài của huynh họ buồn lắm thay.
Vượt đèn đỏ,chạy trên làn xe đi thẳng rồi cúp đầu vào làn rành cho xe rẽ tráiỦa, nó chạy đúng luật của nó mà? bác thắc mắc chi?
Mò mãi mới tìm được 2,3 cái emails để mà viết. Tui cũng viết rồi không biết có phản ứng gì không hay vẫn coi VN như mọi tụi tao qua nói bô lô ba la lấy tiền!Em đã gửi mail rồi. Thử xem họ có phản hồi gì không nhưng chưa thấy.
Bác ạ, với tình hình gt ở VN bây giờ, ai ra đường cũng bị áp lực hết á. Chịu khó nhẫn nại, nhường nhịn nhau chút cho đời nó vui hơn có phải hay hơn không. Nếu họ đọc bài của em mà họ biết buồn thì còn hi vọng họ thay đổi được. Chỉ sợ họ chửi thề thôi.Hiểu nỗi khổ của tài đưa đón HS Q.tế,áp lực thời gian đến trường,mấy đứa nhỏ có đứa nào xuống đúng h.Đứa trước chỉ cần trể 2 phút thôi là đủ mệt rồi,đầy xe là phải đạp bù thời gian.Họ đều là tài già lâu năm,dấu lớn,nói họ như vậy tội cho họ,đặc thù mỗi nghề,họ cũng đâu muốn vậy.Cộng đồng OS cũng có họ mà,đọc được bài của huynh họ buồn lắm thay.
Chỉnh sửa cuối:
Em cũng bị áp lực cơm áo gạo tiền, gặp em ngoài đường chạy như súc vật thì bác cũng thông cảm dùm em nhéCũng vì áp lực cơm áo gạo tiền nên ra đường nên nhường cho : taxi, bus, cont,ben,xanh,đỏ, quoc tế,gas,nước....
Tr
trong list trên em còn thiếu 4 thằng nữa là : tải , xe rác , xe bồn, ba gác, tụi này có khi còn áp lực hơn. Chạy trên Nguyễn văn linh thì tụi xe rác- xe bồn mới là vua ( hay " súc vật " theo cách dùng từ của bác ) khi bọn tài quốc tế nó chạy vậy thì 30 đứa nhỏ ngồi trên xe nó sẽ là người chịu ảnh hưởng xấu nhiều nhất, tội cho tụi nó.Em cũng bị áp lực cơm áo gạo tiền, gặp em ngoài đường chạy như súc vật thì bác cũng thông cảm dùm em nhé
Tương lai các học sinh đã ngồi trên xe này sẽ học cách lái xe của tài xế là loạn .Hiểu nỗi khổ của tài đưa đón HS Q.tế,áp lực thời gian đến trường,mấy đứa nhỏ có đứa nào xuống đúng h.Đứa trước chỉ cần trể 2 phút thôi là đủ mệt rồi,đầy xe là phải đạp bù thời gian.Họ đều là tài già lâu năm,dấu lớn,nói họ như vậy tội cho họ,đặc thù mỗi nghề,họ cũng đâu muốn vậy.Cộng đồng OS cũng có họ mà,đọc được bài của huynh họ buồn lắm thay.