JF confirmed
Hạng D
13/5/07
2.331
32.832
113
Ở một khía cạnh khác, mình nghĩ bác chủ nên bình tĩnh lại. Vấn đề theo mình, là do việc qui hoạch của nhà nước. Với mật độ dân cư và hạ tầng đường xá thì phải có qui hoạch các loại hình giao thông cho phù hợp, taxi, bus... (loại trừ xe cá nhân vì đó là quyền sở hữu tài sản cá nhân được qui định trong Hiến Pháp), hoàn toàn có thể thiết lập quota. Bây giờ, taxi các hãng đông hơn quân Nguyên, phát triển ồ ạt, vừa gây tắc đường, ảnh hưởng văn hoá giao thông vừa lãng phí nguồn lực. Các bác taxi ngày càng giảm thu nhập do cạnh tranh và chi phí (chạy xe không, kẹt xe...) cao. Bản thân các hãng cũng tự gây lãng phí cho chính mình, thời buổi công nghệ thông tin mà còn gọi tổng đài book taxi, làm ra được cái Apps (như Vinasun) thì như sh*t
Việc thiết lập quota và áp dụng CNTT theo mình sẽ giải quyết được nhiều vấn đề nhưng vẫn đảm bảo thu nhập, thu thuế và nhất là tình trạng giao thông cải thiện.
Vài đóng góp cho anh em.
Chuẩn.
Nó chưa chém nhau giành khách là tốt rồi.
Đông đúc, chật hẹp, taxi thì quá đông. Các tỉnh cũng ko khá hơn.
Một đám bát nháo.
 
Hạng B1
15/10/14
63
73
18
43
các anh sân si quá... trong khi các anh lái xe hưởng thụ, người ta thì kiếm cơm, cái gì nhịn được thì nhịn, giúp con cái họ có cái ăn cũng như là mình làm từ thiện, đâu cần đi chùa hay quyên góp rầm rộ mới đc đâu.

chả biết các anh học hành đến đâu, chửi người ta vô văn hóa chỉ vì một cú tạt đầu...
Dạ tại bọn em được học hành, có văn hóa nên bọn em được lái xe hưởng thụ, còn bọn kia vô văn hóa, không học hành nên suốt đời lái taxi hầu thiên hạ ạ,,,fair,,,
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Kiềm chế hết mức và nhẫn nại để sống chung với chúng bác chủ nhé! Y như là tế bào ung thư phát triển vô tổ chức vậy đó. Hết thuốc chữa rồi.
 
Hạng D
17/8/09
3.305
1.789
113
sáng vào face thấy clip này liên quan taxi chưa biết ai đúng sai như taxi thủ sẵn ống típ trong xe mỗi khi "nói chuyện"
 
Hạng B2
29/12/14
292
757
93
Sài Gòn
em cũng gặp mấy lần, em lái cũng gọi là cứng. Cho nên em
1.Gặp taxi láo muốn vượt mà xe đông , em ép ko cho vượt,
2. Taxi láo muốn lấn lane, ép sát xe không cho vô lane
3. Phía trước xe đông, các xe xếp hàng mà bấm còi , em hạ kính, quay ra sau, chỉ vô mặt.
EM XIN HẾT
Lúc mới lái em nhường, giờ lái cứng em cũng như bác. Mỗi tội vợ em ngồi chung xe la quá nên có lúc nhường :D
 
Hạng B2
21/6/13
383
365
63
Lúc mới lái em nhường, giờ lái cứng em cũng như bác. Mỗi tội vợ em ngồi chung xe la quá nên có lúc nhường :D
haha, em cũng nhịn mà gặp thằng nào láo quá em mới làm vậy thôi, chứ mình lái có văn hóa mà ai như mấy thằng đó
 
Hạng D
14/8/14
1.431
893
113
Taxi, xe buýt giống nhau, cứ chửi thoải mái, mai ra đường lại gặp thôi, chẳng ai chấn chỉnh cái bọn này cả
 
Hạng F
22/7/13
9.606
50.131
113
Nhiều lần trong 1 tuần luôn à, vậy có bao giờ anh tự nghĩ lại và hỏi tại sao hông anh. Em nghi là anh chạy xe quá an toàn, đường trống phía trước mà anh chỉ phi 20km/h phải hok.
chuẩn rồi! nhiều a mới tập tành mua được chiếc xe rồi tung tăng chạy như đường là của riêng mình, ấy thế để bọn chạy cơm gạo dạy cho chạy ko cản trở khéo lại hay
 
Hạng B1
14/6/14
60
59
18
41
chuẩn rồi! nhiều a mới tập tành mua được chiếc xe rồi tung tăng chạy như đường là của riêng mình, ấy thế để bọn chạy cơm gạo dạy cho chạy ko cản trở khéo lại hay
Thớt đã cũ, chủ thớt đã lặn mất tăm mà bầy đàn bọn ấy vẫn không tha.
 
Hạng B1
2/10/15
59
15
8
37
Taxi thì khỏi nói rồi. E đi Nguyễn Văn Trỗi -> NKKN đến ngã ba Cao Thắng nó chạy từ sau lên cúp đầu qua rùi thắng lại. Mình thấy thế phải thắng gấp lại chờ nó sang đường xong mới đi tiếp được. Cũng ko có vấn đề gì nhưng làm vậy mình bị bất ngờ. Nếu gặp mợ nào chưa cứng xúc cho 1 cái thì lại khóc.