Thảo Luận Chung bóp kèn thúc đít

Hạng B2
20/6/12
104
82
28
Cách đây hơn 1 tháng em đi Long Hải cũng bị 1 bác trung niên chạy Ford Laser (dán tem OS) thúc đít y như vậy ngay đường dẫn vào cao tốc Long Thành các bác ạ, mà lúc đó xe em đang chạy 40.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
5/9/14
52
29
18
41
Chiều nay trên Bạch Đằng khoảng 17h30 sao có xe tải nó chạy nhỉ!? Nó cũng thúc đít em, mà đường thì đông quá, e ko nép cho nó qua được, ra tới ngã 3 với Trường Sơn, nó vượt lên bên trái khi đèn vừa xanh làm e cũng giật mình! Nghĩ nó cũnh chạy giỏi, chỉ sợ xui cho mấy chị giật mình ko phản ứng kịp với nó thì chết!
Bác thấy em hã ,đường cấm nào em cũng chạy được hết ,em chạy đường bạch đằng mỗi ngày.....hihihi
 
Hạng B2
12/3/13
282
280
83
Chiều nay (1/10) chở đứa con đi khám bệnh, bác sĩ nói tim cháu đập 160/phút nên phải cho nhập viện ngay. Thế là mở đèn ưu tiên (hazard) chạy. Trên đường Đinh Tiên Hoàng một chiếc taxi Vinasun 7 chỗ chạy trước, mình vẫn đang mở đèn ưu tiên, đá pha mấy lần rồi phải bóp kèn, rồi sau cùng thì hạ kính xuống giơ tay ra vẫy vẫy. Thế nhưng dù làn trong có thể vào, anh lái xe vẫn cứ từ từ chạy, đã vậy lâu lâu đạp thắng một cái nữa chứ. Đến đầu Võ thị Sáu mình lên được hỏi sao anh không nhường xe chở con nít đi cấp cứu, hắn làm thinh.
Trước mình có đọc một bài viết về giới lái xe Vinasun trên diễn đàn này và mới đây đi đăng kiểm cũng gặp rất nhiều anh lái xe Vinasun nói chuyện dễ thương. Nhiều khi trên đường bị taxi chèn, lấn, ép, thắng nhấp phía trước, mình vẫn tặc lưỡi, thôi thì người ta kiếm cơm ! Mình cũng tự hỏi không lẽ các anh lái xe taxi cho rằng chỉ có họ mới có trình "tay lái lụa" làm chủ con đường ? Phải chăng họ cho mình quyền là nếu họ đang dò dẫm tìm khách phía trước mà ai phía sau thúc giục thì họ còn thắng nhấp cho biết tay nữa chứ. Cũng một chiếc taxi Vinasun 4 chỗ chiều hôm kia (30/9) chạy rất chậm tìm khách trước chợ Bà Chiểu sau khi thấy đèn chớp của mình đã cố tình đi chậm hơn rồi nhấp thắng gấp mấy lần !
Những biểu hiện này cho thấy khá phổ biến một văn hoá lái xe cực đỉnh của những người gọi là chuyên nghiệp làm dịch vụ.
chiều qua (2/10) lúc 17gio30 chạy trên đường Điện Biên Phủ khúc MẠc Đĩnh Chi đến Đinh Tiên Hoàng, đường thì đông, 2b thì tấp sang trái để quẹo vào phan tôn, thế mà có một bác 16 chổ biển số 92 XXXX nhá đèn và bấm còi liên tục, mình nói với bà cả, có một thằng khùng nhá đèn bấm còi liên tục thì làm được gì ... bả nói kệ nó đi anh, biển 92 mà chắc lâu lâu mói vào sài gòn, hay ở nhà vợ đang đẻ hahahaha
 
  • Like
Reactions: Gấu Misa
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
chiều qua (2/10) lúc 17gio30 chạy trên đường Điện Biên Phủ khúc MẠc Đĩnh Chi đến Đinh Tiên Hoàng, đường thì đông, 2b thì tấp sang trái để quẹo vào phan tôn, thế mà có một bác 16 chổ biển số 92 XXXX nhá đèn và bấm còi liên tục, mình nói với bà cả, có một thằng khùng nhá đèn bấm còi liên tục thì làm được gì ... bả nói kệ nó đi anh, biển 92 mà chắc lâu lâu mói vào sài gòn, hay ở nhà vợ đang đẻ hahahaha
Mấy xe 16 này, tài xế chạy kinh hoàng lắm.
 
Hạng B2
27/12/10
147
78
28
Em mà như bác thì e xác định là phi xe máy cho nhanh , thuê xe ôm chạy còn lạng lách đc , chứ đi ô tô không biết đg đâu mà lần ,
Thế tình hình con bác thế nào rồi ạ , cháu đã khỏe chưa bác
Dạ cảm ơn bác đã chia sẻ. Cháu hôm nay ổn định và được cho về, chỉ khám theo dõi nữa thôi. Hôm trước vợ chồng mình đang đưa cả hai cháu đi khám bệnh, cháu nhỏ có vấn đề tim đập nhanh sợ đi xe ôm khói bụi tiếng ồn cháu lại càng không khoẻ thêm nên, phải cố đó.
 
Hạng B2
27/12/10
147
78
28
Sao bác ko vào làn trong?!
Hôm trước đi công việc ở Vĩnh Long, mình chớp đèn phải vào lề tìm chỗ bơm bánh xe không thấy, rồi lại chớp đèn trái ra lại lane thì bị mô tô gọi vào tội vượt phải xe tải phía trước. Nhờ mấy anh làm việc ở các sở Vĩnh Long đi cùng nói miết họ mới cho đi không phạt.
Lúc đó mình đang lo lắng, lại chim bị tên sợ cây cong, rồi đứng lại trả lời càng mất thêm thời gian quý báu nữa.