Hạng C
5/2/05
936
2.654
93
Trong lúc chờ đợi số phận của trạm BOT Cai Lậy, xin phép anh em được chém gió mua vui thế này:

- Qua thông báo của TTg (qua người phát ngôn) thì TTg không có ý định bắt lỗi những tài xế, nhưng BCA vẫn muốn truy cứu trách nhiệm!!! TTg muốn vì dân, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân để quyết định vị trí trạm BOT, nhưng Bộ GTVT không muốn (kiên quyết bảo vệ lập trường đến cùng bằng cách đưa ra rất nhiều lí do trì hoãn hoặc không thể thực hiện được). Có vẻ như TTg muốn làm nhiều hơn cho đất nước, nhưng đội tư lệnh ở dưới chưa muốn.

- Đối với BT GTVT, người có bằng tiến sỹ về giao thông, cầu đường, rõ ràng là một người rất trọng chữ tín trong làm ăn. Khi ông đã ký quyết định cho DN (tất nhiên phải như thế nào mới ký) thì ông sẽ bảo vệ đồng minh đến cùng, kể cả trước nhân dân và trước TTg. Đấy là cam kết vàng mà không phải quan chức nào cũng làm được. Tôi xin đánh giá cao ông về điều đó. Nhân đây cũng nói thêm quỹ bảo trì đường bộ vẫn còn dư tiền (tổng số thu nghe nói đã lên đến hơn 30.000 tỷ đồng), nếu CP quyết mua lại trạm BOT Cai lậy (sau kiểm toán độc lập), mọi người dân đều sẽ đồng ý.

- Đối với những DN đầu tư BOT Cai Lậy cũng xin đừng cố đấm ăn xôi, phất lên nhờ quan hệ thì cũng có thế tàn vì quan hệ. Làm ăn thất đức như các anh có thể chết ngay hoặc cũng có thể lâm vào cảnh "được ông miên xuôi, nuôi ông miền ngược" theo đúng nghĩa đen của câu này. Công ty Cienco 4 của gia đình PCT tỉnh Nghệ an thắng lớn ở BOT Bến Thuỷ thì cũng lại mang tiền đốt ở BOT Chợ Mới.

Kính!!!
 
Hạng C
5/2/05
936
2.654
93
Hạng D
29/11/16
2.209
2.554
113
43
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/3/05
1.118
3.619
113
Giờ 1 lòng đình công, không chạy xe qua đường đó luôn, nguyên phía miền tây tê liệt, khỏi phải gây rối chi cho mệt
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng F
16/7/15
6.383
27.767
113
Không hẳn thế đâu bạn, mình đã được vinh dự tiếp chị Ngân rồi, một con người thông minh, sắc sảo. Nhưng với ví trị hiện tại của chị thì tầm ảnh hưởng cũng chỉ có giới hạn thôi.
View attachment 864543
ở trong cái hệ thống này thì không làm được gì đâu;
muốn cái xe nó chuyển động, nếu chỉ mỗi động cơ là không đủ...
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Nhân thế sự, đọc lại bài Bình Ngô Đại Cáo lại thấy hay hay:

Thay trời hành hoá, hoàng thượng truyền rằng.
Từng nghe:

Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có.

Vừa rồi:
Nhân họ Hồ chính sự phiền hà,
Để trong nước lòng dân oán hận.
Quân cuồng Minh thừa cơ gây hoạ,
Bọn gian tà bán nước cầu vinh.
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,
Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.
Dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế,
Gây binh kết oán trải hai mươi năm.
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời,
Nặng thuế khoá sạch không đầm núi.
Người bị ép xuống biển dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập thuồng luồng.
Kẻ bị đem vào núi đãi cát tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu, nước độc.
Vét sản vật, bắt chim trả, chốn chốn lưới chăng,
Nhiễu nhân dân, bẫy hươu đen, nơi nơi cạm đặt.
Tàn hại cả giống côn trùng cây cỏ,
Nheo nhóc thay kẻ goá bụa khốn cùng.
Thằng há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa chán ;
Nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa.
Nặng nề những núi phu phen,
Tan tác cả nghề canh cửi.
Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,
Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.
Lẽ nào trời đất dung tha,
Ai bảo thần nhân chịu được?