Câu này thấy quen quen, hình như đã nghe hơn 42 năm về trước!Hãy quay về với chính nghĩa. Hãy quay về với đồng bào.
Để lại CMND càng hay nữa. Yêu cầu làm biên bản giữ CMND, xong chạy qua khỏi trạm tấp xe vô lề mượn tiền ai đó (tiền lẻ nha) đi bộ lại trạm đưa tiền thiếu, trả biên bản, lấy CMND... có thể yêu cầu thêm xác nhận trả hết nợTrả thiếu để lại cmnd nghen bác
Vẫn có đường tránh mà bác, bác lên tra sẽ có đường tránh BOT đó, sợ kẹt thì bác có thể đi đường nàyBiến này sẽ kéo dài bao lâu các bác nhỉ???
Em đang tính Tết Tây này về quê chơi 2 ngày mà nếu kẹt xe gần 1 ngày ở đây thì thôi chắc ở lại Sài Gòn cho lành quá.
Đó bác câu này của bên nào nói 42 năm về trướcCâu này thấy quen quen, hình như đã nghe hơn 42 năm về trước!
Tới 23h30 phút thì mấy ae bị bắt đã ra. Được vtc14 phỏng vấn ngay tại tạm.
0h00 ngày 1/12 ae lại xuất phát tiến đánh BOT bằng chiến thuật 25k100 và đứng đợi tiền thối. Kẹt xe dài hướng SG- Cai Lậy nhưng CĐT không xả trạm, ae quyết định lấy 2 xe máy chở phóng viên đi ngược lại để tác nghiệp dòng xe kẹt.
Đến 2h00 thì kẹt cả 2 hướng, 2h15" thì xả trạm cả 2 hướng.
Bác nào có đi thì ủng hộ phong trào đugs pl bằng cách trả 25k100, đòi tiền thối 100 đ, nếu không có thì trả lại tiền và cho qua, nhớ quay lại đầy đủ để làm bằng chứng.
Em nghĩ việc này sẽ diễn ra vài ngày, nếu các báo dám làm thì sẽ ngưng trạm tiếp, chờ hướng giải quyết của bộ.
em vẫn bám trụ đến gần 3h....
lúc đó nó vẫn không xả trạm dù kẹt xe gần 7km

Kẹt xe 7km mà Vui như Tết hà?
Bác blong là người đầu tiên trả 25k100 đó bác ntt61, dân miền Tây họ thật thà lắm nhưng mà cũng chính nghĩa.Kẹt xe 7km mà Vui như Tết hà?
Rất nể các bác tài xế dám tranh đấu với đám BOT này.
Tứ trụ triều đình hoàn toàn im hơi lặng tiếng.Mọi người hiểu rồi nhé.Mọi việc đã an bài.