Cái gì cũng đóng nhiều gấp 10 lần, từ giá trị xe, phí trước bạ, quỹ bảo trì đường bộ, phí phạt cho xxx,... vậy mà khi xảy ra chuyện dù đúng hay sai thì cứ xe to là có lỗi.chanhdai nói:Chúng ta đóng thuế mà kg được bảo vệ
việc gì mà xe to phải đền xe nhỏ hà các bác. nếu mình đúng các bác cứ tẩn tới, có pháp luật mà.
Nếu nó nhìn, bác hạ lòng xuống đừng nhìn nó nữa, đằng này bác tỏ vẻ không sợ nó thì cũng có chuyện bác à.
Mấy thằng cu con đó thì coi trời bằng vung mà.
Thời thanh niên bồng bột, chấp nó mà làm gì.
Em cũng gặp hoài, có khi suýt xuống oánh lộn. RỒi nghĩ lại bảo: mảnh sành và mảnh sứ khác nhau chứ, mình đi 4B mà bằng thằng lỏi đó được sao, kệ.
Bực quá thì xuống đập nó 1 trận cho hả, rồi xem kết quả mình được gì?
Thời thanh niên bồng bột, chấp nó mà làm gì.
Em cũng gặp hoài, có khi suýt xuống oánh lộn. RỒi nghĩ lại bảo: mảnh sành và mảnh sứ khác nhau chứ, mình đi 4B mà bằng thằng lỏi đó được sao, kệ.
Bực quá thì xuống đập nó 1 trận cho hả, rồi xem kết quả mình được gì?