Mấy hạng lôm côm này chắc chả bao giờ lên được 4B đâu bácn_car nói:NHẫN thôi bác ah, sau này nó có lái xe 4B nó mới thấy ngày xưa nó ngu ntn.
Nói chung ra đường bây giờ dễ gặp âm binh lắm: loại du côn nhìn cái ra ngay cũng có, loại nhìn bề ngoài bảnh nhưng bản chất du côn cũng có, loại du côn bộc phát cũng có ... Nhiều người bây giờ cứ hở ra là người khác sai chứ không cần biết là mình có lỗi hay không, cứ thách thức rồi đánh người cho thỏa đã. Đi 4B còn chết hơn vì câu đầu tiên bị chửi bao giờ cũng là "mày ỷ mày giàu đi xa hơi hả?", nếu mà tuổi cỡ 20-40 còn bị chửi vì tội giàu nặng hơn; cuối cùng dù có đúng đi nữa thì tội vạ đổ hết lên đầu cái ông đi 4B. Chẳng phải tư tưởng "tất cả tội đều do 4B" được cả các nhà quản lý đất nước ủng hộ sao?!
Hôm nào mà phải đi 4B em tâm niệm tuyệt đối nhường 2B: không đi sát quá bên trái để xe máy còn len lên được, không bám đuôi quá sát xe trước để xe máy dễ dàng thoát qua; không giành với xe máy khi qua bùng binh ... Cũng có lẽ nhờ vậy mà giảm được rủi ro thương tích do xe máy gây ra. Và ngược lại, khi đi 2B e cũng nhường 4 bánh khi họ quẹo tại giao lộ; không cắt đầu; không lách khi khoảng cách quá hẹp để tránh chạm kính chiếu hậu 4B; dừng lại nhường khi 4B xoay trở trên đường ...
Hôm nào mà phải đi 4B em tâm niệm tuyệt đối nhường 2B: không đi sát quá bên trái để xe máy còn len lên được, không bám đuôi quá sát xe trước để xe máy dễ dàng thoát qua; không giành với xe máy khi qua bùng binh ... Cũng có lẽ nhờ vậy mà giảm được rủi ro thương tích do xe máy gây ra. Và ngược lại, khi đi 2B e cũng nhường 4 bánh khi họ quẹo tại giao lộ; không cắt đầu; không lách khi khoảng cách quá hẹp để tránh chạm kính chiếu hậu 4B; dừng lại nhường khi 4B xoay trở trên đường ...
Ai cũng như bác này thì thành phố mình chắc hẳn là phải văn minh lắm. Nhà em cũng có 4B mà mỗi lần đi đâu đều rót cả tim, nhất là đi trong cái thành phố này. Nên mấy cái đi gần gần lấy 2b chạy cho lành. Tiếc tiền sơn xe với cũng xót chiếc xetokyo nói:Nói chung ra đường bây giờ dễ gặp âm binh lắm: loại du côn nhìn cái ra ngay cũng có, loại nhìn bề ngoài bảnh nhưng bản chất du côn cũng có, loại du côn bộc phát cũng có ... Nhiều người bây giờ cứ hở ra là người khác sai chứ không cần biết là mình có lỗi hay không, cứ thách thức rồi đánh người cho thỏa đã. Đi 4B còn chết hơn vì câu đầu tiên bị chửi bao giờ cũng là "mày ỷ mày giàu đi xa hơi hả?", nếu mà tuổi cỡ 20-40 còn bị chửi vì tội giàu nặng hơn; cuối cùng dù có đúng đi nữa thì tội vạ đổ hết lên đầu cái ông đi 4B. Chẳng phải tư tưởng "tất cả tội đều do 4B" được cả các nhà quản lý đất nước ủng hộ sao?!
Hôm nào mà phải đi 4B em tâm niệm tuyệt đối nhường 2B: không đi sát quá bên trái để xe máy còn len lên được, không bám đuôi quá sát xe trước để xe máy dễ dàng thoát qua; không giành với xe máy khi qua bùng binh ... Cũng có lẽ nhờ vậy mà giảm được rủi ro thương tích do xe máy gây ra. Và ngược lại, khi đi 2B e cũng nhường 4 bánh khi họ quẹo tại giao lộ; không cắt đầu; không lách khi khoảng cách quá hẹp để tránh chạm kính chiếu hậu 4B; dừng lại nhường khi 4B xoay trở trên đường ...
Cái này bác ăn hiếp nó chứ nó ăn hiếp gì bác, xe trong hẻm ra đường chính phải nhường đường cho xe đang lưu thông trên đường chính, thử đi ra nước ngoài một chuyến để học cách lái xe từ nhà hay từ hẻm ra đường đi.kebuomhoa nói:Tối CN 8/4, em từ hẻm trên đường Bùi Đình Túy lái xe ra, em đã đi từ từ quan sát, rồi cho xe từ từ đi ra hẻm, một số xe máy đã dừng lại nhường em đi. Vậy mà có 1 thằng đầu không đội mũ bảo hiểm, lái cái xe máy gần như là đống sắt vụn, không bảng số, giống như mấy cái xe chở hàng đã được độ lại. Từ xa nẹt pô chạy tới, vượt đầu xe của em đang đi từ từ ra, nó lách đầu xe em, qua rồi xém đụng 1 xe máy đi ngược chiều.
Chỗ này nói mới tức, vậy mà nó quay lại nhìn em giống như em sai là không chịu nhường đường cho nó chạy vậy, nó cứ nhìn em, em cũng nhìn nó, nó dừng xe lại vẫn tiếp tục nhìn em. Lúc này gần như nó muốn xuống xe gây sự với em, em nghĩ là chỉ cần mình tiếp tục nhìn nó, mở miệng chửi là có chuyện.
Thế là em không nhìn nó nữa mà cho xe chạy đi. Tuy nhiên, đi đường và tối về, em vẫn tức, có phải em nhát, sợ nó gây sự ảnh hưởng đến xe mình, sợ xảy ra chuyện thì mình là người chịu thiệt. Em vẫn biết mình là chén kiểng, tụi nó là chén mẽ thì đừng nên so đo. Nhưng cảm giác của em vẫn không thể chịu được tụi này.
Phải chăng là nên lên Lạng Sơn mua hàng, trong xe của mình cũng nên có hàng, không hàng nóng thì hàng lạnh, chắc chắn chỉ dùng để phòng thân thui.![]()
Cái này bác K9 nói cũng có phần đúng nè. Bên nước ngoài từ trong ngõ hay trong đường không ưu tiên rẽ ra đường lớn thì NGỪNG HẲN chờ phía đường chính hết xe rồi mới TỪ TỪ BÒ ra. Nhưng VN mình chờ kiểu đó thì tới kiếp nào mới hết xe để mình đi đây?!!!???!knine nói:Cái này bác ăn hiếp nó chứ nó ăn hiếp gì bác, xe trong hẻm ra đường chính phải nhường đường cho xe đang lưu thông trên đường chính, thử đi ra nước ngoài một chuyến để học cách lái xe từ nhà hay từ hẻm ra đường đi.kebuomhoa nói:Tối CN 8/4, em từ hẻm trên đường Bùi Đình Túy lái xe ra, em đã đi từ từ quan sát, rồi cho xe từ từ đi ra hẻm, một số xe máy đã dừng lại nhường em đi. Vậy mà có 1 thằng đầu không đội mũ bảo hiểm, lái cái xe máy gần như là đống sắt vụn, không bảng số, giống như mấy cái xe chở hàng đã được độ lại. Từ xa nẹt pô chạy tới, vượt đầu xe của em đang đi từ từ ra, nó lách đầu xe em, qua rồi xém đụng 1 xe máy đi ngược chiều.
Chỗ này nói mới tức, vậy mà nó quay lại nhìn em giống như em sai là không chịu nhường đường cho nó chạy vậy, nó cứ nhìn em, em cũng nhìn nó, nó dừng xe lại vẫn tiếp tục nhìn em. Lúc này gần như nó muốn xuống xe gây sự với em, em nghĩ là chỉ cần mình tiếp tục nhìn nó, mở miệng chửi là có chuyện.
Thế là em không nhìn nó nữa mà cho xe chạy đi. Tuy nhiên, đi đường và tối về, em vẫn tức, có phải em nhát, sợ nó gây sự ảnh hưởng đến xe mình, sợ xảy ra chuyện thì mình là người chịu thiệt. Em vẫn biết mình là chén kiểng, tụi nó là chén mẽ thì đừng nên so đo. Nhưng cảm giác của em vẫn không thể chịu được tụi này.
Phải chăng là nên lên Lạng Sơn mua hàng, trong xe của mình cũng nên có hàng, không hàng nóng thì hàng lạnh, chắc chắn chỉ dùng để phòng thân thui.![]()
Ý kiến của bác em không đồng ý với tình hình tại VN, chỉ là lý thuyết suông. Nếu là xe hơi đang đi trên đường chính, thì em chắc sẽ nhường đợi hết xe. Còn đợi hết xe máy thì không thể, chỉ có thể là đợi giảm lượng xe máy đang tới.knine nói:Cái này bác ăn hiếp nó chứ nó ăn hiếp gì bác, xe trong hẻm ra đường chính phải nhường đường cho xe đang lưu thông trên đường chính, thử đi ra nước ngoài một chuyến để học cách lái xe từ nhà hay từ hẻm ra đường đi.kebuomhoa nói:Tối CN 8/4, em từ hẻm trên đường Bùi Đình Túy lái xe ra, em đã đi từ từ quan sát, rồi cho xe từ từ đi ra hẻm, một số xe máy đã dừng lại nhường em đi. Vậy mà có 1 thằng đầu không đội mũ bảo hiểm, lái cái xe máy gần như là đống sắt vụn, không bảng số, giống như mấy cái xe chở hàng đã được độ lại. Từ xa nẹt pô chạy tới, vượt đầu xe của em đang đi từ từ ra, nó lách đầu xe em, qua rồi xém đụng 1 xe máy đi ngược chiều.
Chỗ này nói mới tức, vậy mà nó quay lại nhìn em giống như em sai là không chịu nhường đường cho nó chạy vậy, nó cứ nhìn em, em cũng nhìn nó, nó dừng xe lại vẫn tiếp tục nhìn em. Lúc này gần như nó muốn xuống xe gây sự với em, em nghĩ là chỉ cần mình tiếp tục nhìn nó, mở miệng chửi là có chuyện.
Thế là em không nhìn nó nữa mà cho xe chạy đi. Tuy nhiên, đi đường và tối về, em vẫn tức, có phải em nhát, sợ nó gây sự ảnh hưởng đến xe mình, sợ xảy ra chuyện thì mình là người chịu thiệt. Em vẫn biết mình là chén kiểng, tụi nó là chén mẽ thì đừng nên so đo. Nhưng cảm giác của em vẫn không thể chịu được tụi này.
Phải chăng là nên lên Lạng Sơn mua hàng, trong xe của mình cũng nên có hàng, không hàng nóng thì hàng lạnh, chắc chắn chỉ dùng để phòng thân thui.![]()
Bác nói vậy chắc bác từ trong hẻm ra đường luôn nhường. Vậy em dám chắc rằng bác sẽ đứng trong hẻm từ sáng tới tối, không bao giờ ra đường được.
Ờ VN khác nước ngoài là xe máy quá đông và xe máy là phương tiên di chuyển linh hoạt.
Lấy vd ở Singapore, xe ở đường phụ ra đường chính, chắc chắn phải nhường, nhưng toàn xe hơi nhường xe hơi. Và các đoạn giao nhau giữa các đường đều có đèn giao thông, cái này là yếu tố quan trọng. VN không được điều này. Ngoài ra, họ không có khái niệm hẻm, mà chỉ có đường phụ và đường chính. Còn VN ngoài đường chính còn có hẻm, đường nội bộ nữa, đường không ưu tiên,...
Em đi nước ngoài không nhiều, cũng không ít, chỉ đủ để tiếp thu kiến thức của người ta, và có cái nhìn về tình hình nước mình.
Last edited by a moderator: