Hạng B2
7/7/11
284
34
28
43
TP.HCM
Chuyện bình thường thôi bạn ah, mình cũng từng bị mấy lần như vậy rồi, nhưng nhịn cho nó lành.
 
Hạng B2
26/3/10
454
3
0
44
Vietnam,Gò Vấp HCM
Hôm bữa em đi trên cầu Chánh Hưng vừa lên cầu thì nghe tiếng nẹt po của 2 bánh từ trong hẻm phang ra.Em chủ động giảm tốc trước rồi nhưng 2 thằng cu nó phóng ra nhanh quá thấy xe 4B nó hoảng quá bóp thắng tự té cái đùng.Em cũng xuống xe coi nó có sao ko ,vừa xuống là nghe nó chửi ĐM lung tung nói em chạy ẩu này nọ.Em chỉ muốn xuống táng cho nó 1 bộp nhưng nghĩ vợ con mình còn trên xe lỡ có gì thì trở tay ko kịp vì bọn nó cả 7,8 đứa.Nên em cũng xuống xe để hỏi han nhưng vừa xuống thì thằng bạn nó chạy ra xin lỗi nói:bạn em xỉn a thông cảm này nọ.Thôi em lên xe cho nó lành về đến nhà bà cả em còn nói em a thấy vậy còn xuống xe lỡ tụi nó làm ẩu thì sao......em cũng cười với bả rồi nó anh tính xuống xin lỗi tụi nó thôi mà.:D:D:D:D:D:D
 
Hạng B2
12/2/11
461
465
63
45
nhà em hồi xưa chỗ này, ngã ba đồng ông cộ vang danh 1 thời. bác đụng là nó chụng luôn à :D
mà hẻm Bùi Đình Tuý có 1 chiều xe hơi thôi, bác nhớ lại có đi sai ko. nhiều khi đi sai nó nhìn mình mà mình tưởng nó hù mình :)
 
Hạng C
17/4/05
728
5
18
F1racer nói:
<span style=""color: #ff00ff;"">Hãy xem các xe 2B khác như những thằng tâm thần có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, còn </span><span style=""color: #0000ff;"">mình như thằng điên luôn mở miệng cười ...</span><span style=""color: #ff00ff;""> vậy là ổn</span>:):):D

41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif


wusnat nói:
<span style=""color: #ff00ff;"">Bác phải học sao </span><span style=""color: #0000ff;"">không được nhìn "đểu" nhé, kẻo có ngày lại bị mang hoạ vào thân</span><span style=""color: #ff00ff;"">, nhất là khi phải lái xe ở HN. Bài học tưởng đơn giản này em học mãi không thuộc. Không biết các bác thì sao? Quả là chữ nhẫn không phải dễ học! </span>

41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
 
Hạng C
22/12/11
592
24.429
93
Nhịn cho lành cũng tùy trường hợp, ko phải bất cứ tình huống nào cũng nhịn.
Hồi em chưa lấy vợ có con, sống độc thân....thì nói thật là em đã từng làm cho 3 thằng gẫy răng máu đầy mồm rồi (năm 2001).
Hồi ấy em còn đi con Zace, 22:30h đường Trần Quý Khoách Q1 khá vắng, hôm đó đi chơi khuya về, tốc độ 25km/h, thằng hai bánh tống ba bị kẹt cái xe 3 gác phía trong, nó bóp còi liên hồi , rồi nẹt bô lấn qua ép xe hơi em và quẹt vào đầu xe em cái ...bốp!

Nghĩ là nó giơ tay xin lỗi em bỏ qua liền vì đường cũng chật, nhưng thằng mất dạy ngồi sau văng nguyên câu "Đ.M mày đi con kac gì vậy!"
Trời em giận run lên rồi, tay đã lùa côn nhị khúc dưới ghế nhưng kìm xuống vì chợt nhớ những gì mình đã đọc trong " Nhẫn và Tĩnh"
Cuối cùng em kìm được, nhưng ba thằng kia cũng thắng đi chậm lại cuối cùng xe em cũng bò gần tới chúng nó.
Thằng lái 2B quay lại "Đ.M mày, lái như con kac bầy đặt ngồi xe hơi hả mày?"
Trời, máu lúc nãy đang nóng em đã giảm xuống ấm, giờ nó sôi ục vọt thẳng đứng.
Lúc đó em chỉ thầm nghĩ (chết mẹ cả 3 đứa mày rồi)....em mở cửa bước xuống xe khi côn nhị khúc đã kín đáo lận ra sau lưng, nở nụ cười cầu tài cho thật giống, giơ tay chào và nói : "xin lỗi các anh nha!"
Cả 3 thằng chó mất cảnh giác và nhanh như gió em vung cực mạnh dây chuyền:
thằng ngồi sau ăn cái "bốp" vào ót, thu côn!
thằng ngồi trước ăn cái "chét" vào mõm, thu côn!
thằng ngồi giữa ăn cái "bụp" vào mặt ( trên xéo xuống), thu côn!
và cuối cùng là seri liên hoàn đầu gối cả 3 thằng ( 2 lượt), thu côn!
Đúng bài thầy dạy.

Nhìn 3 con chó sặc máu nằm một đống, giờ em mấy nhìn kỹ chỉ khoảng 22-25 tuổi.

Ngồi lên xe thấy nhẹ đầu và sảng khoái, nhưng về đến nhà thì thấy ân hận và không ngủ được vì đã ra tay quá mạnh, sợ nhất cho cái thằng ngồi sau cùng ( bị vào ót) nếu nó chết.
Nói thật em lo đến độ hôm sau đi làm bằng gắn máy, đeo kính đen , bịt mặt và đến TQK thăm dò lơ láo cô bán tạp phẩm gần đó xem có tin gì ko, chiều hôm đó cũng đi về ngay Trần Quý Khoách làm bộ lơ láo tiếp....nhưng cuối cùng êm, ko có thằng nào chết cả (hỏi con bé người quen làm trong phường đó)

Từ đó đến nay ...còn ra tay một lần nữa vụ bị xin đểu gần Hồ Cốc.
Sau này thì tu hẳn, mặc dù vẫn luyện côn chủ yếu đề phòng cho gia đình con cái nếu rơi vào trường hợp cực hiểm nghèo.
Nhưng quả thực từ lúc có con, em nghĩ xa hơn và kìm chế những cơn nóng tốt hơn rất nhiều.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
3/12/11
645
768
93
Đúng là phải nhẫn thôi bác ạ.nghĩ lại vẫn thấy hơi ớn,vì hôm trc đi ngag ngã 4 Phan Văn Trị Nguyễn Oanh có 1 chú đi Atila cắt đầu xe em,lúc đó e thắg tốt,nhưng tự nhiên nóng máu k thèm đạp thắng,kệ mie mày.kết quả là em nó lăn ra đườg,xe nằm gọn dưới phần đầu xe em.nó đứg dậy nhìn e,em cũg nhìn nó cương lại,thích là chơi luôn.tự nhiên nó ra hiêu cho e lùi lại để lấy xe ra,e nhìn thoág qua thấy tay nó xăm hình hơi bị nhiều.nghĩ lại thây mìh nóg wa,lỡ có j thì thiệt
 
Hạng C
Có lần đang chuẩn bị lùi xe từ trong nhà ra, qua kính chiếu hậu và camera thấy rõ ràng một chú đang đẩy xe cây như cố ý đặt ngay tầm xe ra của mình, bỏ đó qua quán cà phê bên cạnh ... chờ kết quả.
Kéo thắng tay, bước xuống đi qua gặp... lễ phép xin dời chiếc xe cây lấy chỗ cho xe ra, xong lại bước xuống tính đưa xe cây về chỗ cũ thì chú ta làu bàu đẩy xe đi:
"đ.m. tao đậu xe ngoài đường chớ đâu có đậu sân nhà mày... còn gì nữa mình không nghe rõ nhưng vẫn phải buông vói theo tiếng cám ơn.
Thế đấy bác ạ ! những người ta gặp trong xã hội khi ta ngồi trên chiếc ô tô mà có thể họ cũng mong muốn mà chưa có cơ hội, họ rất dễ bị mặc cảm, chạnh lòng, mình nên lễ độ và chịu thua thiệt trong khi cư xử để bù đắp lại, mình nghĩ vậy. Mong bác tìm thấy an vui.
 
Hạng D
16/12/09
1.246
12.233
113
tsaigon nói:
nhà em hồi xưa chỗ này, ngã ba đồng ông cộ vang danh 1 thời. bác đụng là nó chụng luôn à :D
mà hẻm Bùi Đình Tuý có 1 chiều xe hơi thôi, bác nhớ lại có đi sai ko. nhiều khi đi sai nó nhìn mình mà mình tưởng nó hù mình :)
ui, đường Bùi Đình Túy, Bình Thạnh 2 chiều mà bác, ra hẻm quẹo phải
 
Last edited by a moderator: