Hạng C
Gay cấn thiệt. Đúng là vấn nạn giao thông của toàn xã hội.
Muốn hay không cũng đành phải "sống chung với lũ".
Tự mình "phấn đấu" học tập rèn luyện nâng cao trình độ lái xe và 'tránh xe".
Ra đường chẳng thể biết ai là "ông" hay "thằng", xin nhường nhịn hết chỉ mong đi đến nơi về đến chốn.
Tình trạng này chỉ có "trời" may ra mới cứu được chứ bác # thì không xong rồi, chỉ làm cho rối thêm.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
3/12/10
407
2
18
45
F1racer nói:
Hãy xem các xe 2B khác như những thằng tâm thần có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, còn mình như thằng điên luôn mở miệng cười ...vậy là ổn:):):D
pó tay :D
 
Hạng C
Ngoài ra còn một cách dễ dàng là kêu gọi mọi người thay thế xe hai bánh bằng bốn bánh, và hình như không kêu gọi người ta cũng đang đổi dần dần. Vậy mà cũng có người lại muốn hạn chế nó, đúng là đáng bị thiến.
 
Hạng C
4/8/11
823
45
28
viet xuan nói:
Ngoài ra còn một cách dễ dàng là kêu gọi mọi người thay thế xe hai bánh bằng bốn bánh, và hình như không kêu gọi người ta cũng đang đổi dần dần. Vậy mà cũng có người lại muốn hạn chế nó, đúng là đáng bị thiến.
Gì chứ bác Thăng mà đọc mấy câu này của bác chắc bác ấy lật đật đi hàn cái quần bằng sắt. haha.
 
Hạng B2
6/9/11
371
115
43
Các bác cứ nói hay. Chạy xe ở đây đường thoáng, trời mát lại toàn tài xế trí thức mà còn chửi nhau loạn xạ. Thế mà ra đường hơi lấn tí, quẹt nhẹ tí đã kêu người ta kém ý thức, không biết luật.
 
Hạng B2
19/10/09
450
22
18
18
Xin can 2 bác corrola và cuongbepgas. Có những điều ai cũng hiểu mà không cần phải nói nên khi nói ra, người ta lại cho rằng mình chả hiểu gì cả.
 
Hạng C
busybee nói:
Xin can 2 bác corrola và cuongbepgas. Có những điều ai cũng hiểu mà không cần phải nói nên khi nói ra, người ta lại cho rằng mình chả hiểu gì cả.
Thích câu nói của bác quá, cho thêm vào cái đuôi cho nhức đầu luôn :
Có những điều ai cũng hiểu mà không cần phải nói nên khi nói ra, người ta lại cho rằng mình chả hiểu gì cả. Mà không nói ra, người ta lại tưởng mình chưa hiểu.
 
Hạng D
16/12/09
1.246
12.236
113
corolla95 nói:
Cái đó là cái thực tế mà xã hội nào cũng có . Có bị khinh vì học thấp và nghèo thì mới vuơn lên đuợc.
Con nguời tệ hơn thú là ở chỗ nó biết khinh kẻ khác và kẻ bị khinh phải có ý chí phấn đấu .
Bác cứ chửi e thỏai mái e chẳng màng đâu.
Nghề trong xh có nghề cao nghề thấp , ăn cuớp không phải là 1 nghề đúng nghĩa, bác so sánh ở đây thì đầu óc bác chẳng có tí tư duy nào cả.
Nghề bậc thấp như đổ rác , móc bọc, lao động PT - thực tế là vậy.
Ví dụ: một nguời kỹ sư hạng bét có thể làm công việc mua bán gas như bác, có mẹ gì khó, mua rẻ bán mắc kiếm chênh lệch chứ có động não gì đâu. Còn bác khg bao giờ làm đc công việc của nguời kỹ sư hạng bét đó cả.

Bác thiếu trí khôn để hiểu 1 điều là nghề bậc thấp như trên , thêm nữa là bán gas như bác , ai cũng có thể làm đuợc, nhưng nghề cao hơn đòi hỏi tri thức - thì muôn đời bác không bao giờ làm đuợc nếu bác vô học . Mà bác thừa những ngôn từ của các công dân hạng bét hay xài .

Bậc thang xã hội là buớc tiến của nhân lọai . Thằng bác sĩ chưa bao giờ đứng ngang hàng với thằng đổ rác






cuongbepgas nói:
Em thấy bác khinh thường người khác quá, dù người ta ít học, kiếm tiền ít, nhưng người ta vẫn là người mà, người ta kiếm đồng tiền lương thiện mà. Đâu phải cướp của người khác đâu mà bác nói là nghề hạng bật thấp. vậy những người làm công việc như hốt rác, đổ rác, lượm ve chai. có lẽ bác xem ko ra gì quá. nếu ko có những cái nghề như vậy chắc bác ăn luôn rác rồi. vì có ai lượm rác cho nhà bác đâu. "đầu thì to, óc bằng trái nho"

corolla95 nói:
Sao bác lại chửi nguời ta là đồ rác ruởi ? Đâu cần nặng lời như thế

lá<span style=""color: #ff0000;"">i xe taxi có bị kêu bằng thằng là rất rất rất chuỵên bình thuờng , vì đây là nghề hạng bậc thấp trong xã hội - kiếm ít tiền , khg cần khoa bảng, khg cần học hành , chỉ cần chút khéo léo. </span>



www.hueoi.com nói:
lam75 nói:
Không những hai bánh mà mấy <span style=""color: #ff0000;"">thằng</span> taxi cũng vậy
Bác đúng là thứ rác rưởi, mấy anh chị chạy taxi cũng hằng ngày kiếm cơm như bác thôi. Bác chỉ là hạt cát giữa sa mạc thôi sao mà khinh rẻ đồng loại vậy?
Hôm 5/5/2012 em bị kẹt xe ở ngã 4 Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị, nguyên cả 1 dàn oto xếp hàng dài, vậy mà có chú Taxi 4 chỗ VinaSun, còn cố vượt phải chen lên, chắc chú đó tưởng đang đi xe máy, đi sát xe em, kiếng hậu xe taxi đụng phải kiếng hậu xe em, kết quả về kiểm tra là bị trầy. Các chú taxi cứ đi ẩu vậy hỏi tại sao người ta không ghét.