Hạng D
1/9/10
1.665
55
48
0906 90 12 26
2 cái tai mình gần cái miệng mình nhất - nên chửi thì mình nghe to rõ nhất thôi. Mà bực quá chửi đổng cho hạ hỏa cũng nên mấy bác ui...
 
Hạng B2
22/7/11
441
11
18
Bác baogia nói chí phải này. Em đi xe cũng hay chửi, nhưng bà cả em nói "chồng chửi vậy toàn vợ phải nghe, chứ người ta có nghe đâu", thế là từ đó em nhịn luôn, dần cũng quen.

Chạy trên đường gặp phải thể loại mất dạy, vô văn hóa hay đơn giản là người ta không biết luật giao thông rất, rất nhiều (và đa số trong đó nghĩ là ta đây là đúng). Nếu mình cứ hơn thua đủ thì vừa mất thời gian, công sức và nhiều thứ khác nữa. Thôi thì cứ "một sự nhịn, chín sự lành" cho nó xong.

baogia nói:
2 cái tai mình gần cái miệng mình nhất - nên chửi thì mình nghe to rõ nhất thôi. Mà bực quá chửi đổng cho hạ hỏa cũng nên mấy bác ui...
 
Hạng B1
28/2/12
72
0
0
hostforbusiness.com
Em cũng bị 1 lần, giờ vẫn còn tức điên mỗi khi nghĩ lại. Thằng khốn nó đạp cửa tài xe em rồi rồ ga bỏ chạy dcm nó.
 
Hạng B2
15/12/11
168
11
18
Thói đời , dân mình có cái định kiến là đi 4b là giàu ... giống như bác bộ trưởng ấy .... nên ganh ghét ... tìm cách lấy tiền nó
19.gif
19.gif
19.gif
 
Hạng C
26/3/12
588
97
28
45
gogomymy nói:
Thật ra nhịn không có gì tốn kém cả các Bác ạ ! người làm quen thì sẻ làm hoài thì không gặp mình củng gặp người khác , mà gặp ngay mấy tay giang hồ XHĐ thì lúc đó mới biết ôm hận . Chửi gây mất thời gian , Đánh nó thì nó chết mình củng bị thương hoặc tù tội hoặc ngược lại . Chi bằng tặng cho các Chú ấy nụ cười và có thể mở kính " em xin lổi anh ạ " để Chú ấy làm được làm tiếp mấy xe nửa gập ngay XHĐ nó trị cho chừa ! hơi sức đâu tức giận mà về vui vẽ với Gia đình thì 1, 2 tiếng sẻ quên hết và vui vẽ . còn nóng lên 1 ..2 khắc thì nhiều khi tối về trùm mềm mà khóc , nhiều khi khóc mấy tháng mấy năm .:)
Em thường theo kiểu này :D
 
Hạng C
17/5/07
623
25
18
49
Hờ Cờ Mờ
chu_bo_doi nói:
Mất hòa khí hết trơn hết trụi rồi! chỉ vì một cách gọi thôi mà các Oser đã kích nhau thì em thấy không đáng tí nào cả. Nếu ở ngoài đường mà có những tình huống này e rằng sẽ có chuyện kô hay, sẽ có bác sức đầu mẽ trán, gảy gọng... Đâu ai muốn vậy đâu phải không?
Thôi thì chúng ta mỗi người nhịn nhau một chút và không bàn thêm về vấn đề này nữa nhé.

Nhẫn một lúc gió yên sóng lặn
Lùi một bước biển rộng trời cao

xúi dại! em nghe lời bác, lùi 1 bước .... té ghế . oa... oa.... oa
 
Hạng C
17/2/08
998
3
38
63
TP. HCM
Em cũng từng gặp nhiều lần, những lần đầu tức quá cũng lầm bầm chửi thề, gặp nhiều quá riết quen luôn. Tóm lại cứ chữ Nhẫn mà thực hiện thôi các bác à. Tính mạng mình không thể so với bọn nó được, nên ở đây không phải hơn thua, phải trái.
 
Hạng C
26/3/12
588
97
28
45
tieulinhtinh nói:
không chấp mấy thằng đó và không nên tranh luận với k9
thớt này thấy lâu rồi và hợp nên rảnh đọc liền, tới đây like tlt cái đã!
 
Hạng C
26/3/12
588
97
28
45
viet xuan nói:
Thế đấy bác ạ ! những người ta gặp trong xã hội khi ta ngồi trên chiếc ô tô mà có thể họ cũng mong muốn mà chưa có cơ hội, họ rất dễ bị mặc cảm, chạnh lòng, mình nên lễ độ và chịu thua thiệt trong khi cư xử để bù đắp lại, mình nghĩ vậy. Mong bác tìm thấy an vui.
em cũng nghĩ bác đúng!