Hạng B2
6/1/12
431
2
18
55
Dù lái 2b hay 4b thì cũng nên cư xử có lý có tình các bác ah ( thường sau khi nỗi nóng gây ra chuyện rồi thì mới cảm thấy tiếc vì sao ko kìm chế lúc đó....
bash.gif
)
 
Hạng B2
31/5/11
136
26
38
Bác cứ lai xe ben chở đất, 2 bánh nhìn thấy bác từ xa là hãi rùi
 
Tập Lái
14/1/12
39
0
0
klvt nói:
Thich_du_thu nói:
hehe qua vụ này có thể tạm rút ra 3 kết luận:
1. Ông bà ta nói đố có sai: "..............., Ra đường lắm kẻ vừa khùng vừa điên"
2. Chất lượng nó bảo hiểm tốt - nên ném không có bể.
3. Đoạn đường đó quét rất sạch - nên không có đá cục, có là tiêu chú In rồi!

21.gif
21.gif
21.gif
Sao em thấy bác toàn nghĩ tới việc ném đá vào xe 4b thế, bác đã nói có vợ 2 thì em nghĩ bác phải hiểu cảm giác vợ 2 bị người ta ném đá chứ
Nói thật bên mình nhiều người ko biết luật chứ muốn chơi thì cho tiền CA bắt cái tội hủy hoại tài sản công dân là ở tù mấy năm đó bác
em không bênh 2b hay 4b bác ạ, nhưng bác có nghĩ hành vi dùng xe chèn ép như thế là hay không? tất nhiên hành vi ỷ đông ném mũ BH cũng không có gì hay!
em nhớ có 1 vụ như thế này, 1 chú 2b đi làm về phóng nhanh qua vũng nước làm nước văng lên người đi đường --> phản ứng dân vùng đó đuổi theo chèn xe (2b thôi), đuổi đánh,... chú kia bỏ chạy và chạy không thoát buộc phải tự vệ, chẳng may trong giỏ xách lại có cây xăm gạo hay cafe gì đó (các bác đã thấy cây xăm gạo chưa?) - thế là 1 mạng người lên đường , và 1 người đi lao động nơi mà chẳng ai thích vào!
Và cuối cùng, xin được đính chính là em có nói là em có 4b, 2b chứ em không nói em có vợ 2 à nha, 2 khái niệm đó khác nhau à! đơn giản với em, 2b, 4b hay là máy bay tàu bò gì đi nữa thì nó chỉ là phương tiện giao thông, nó sinh ra, em mua nó về , hay em thuê nó, hay em mua 1 suất phục vụ của nó là để nó phục vụ em chứ không có chuyện em đi hầu nó à nha (vợ em là em sợ 1 phép, vợ em bảo dạ là em dạ ngay, không dám cãi đâu), em chỉ mua nó khi em có nhu cầu và có khả năng, và em bán nó khi em hết nhu cầu và hết khả năng - nói thế không có nghĩa là em bài xích hay chê bai bác nào coi xe là vợ 2, vợ 3 gì đó, nếu chỉ đơn thuần là thú vui, sở thích - hehe còn coi nó là vợ thật đúng nghĩa là vợ thì em cũng hổng dám có ý kiến ý cò gì hết)
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
14/1/12
39
0
0
quyhien3 nói:
Dù lái 2b hay 4b thì cũng nên cư xử có lý có tình các bác ah ( thường sau khi nỗi nóng gây ra chuyện rồi thì mới cảm thấy tiếc vì sao ko kìm chế lúc đó....
bash.gif
)

câu này là hay nhất nè! Ông bà ta có câu "chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người mặt vàng như nghệ" - em chỉ nhớ loáng thoáng thôi, có thể trích dẫn không chính xác lắm, nhưng đại ý là như vậy!
 
Hạng C
16/4/12
988
50.401
93
Trái đất
www.chemgiotaolao.com
4 bánh ngồi ghế nệm êm ru, có máy lạnh phà phà, không bụi, không nắng, không đổ mồ hôi....thì thôi đi chậm tí mà hưởng thụ.
Nhường các bạn 2B đi mấy bác.
Họ vất vả, nóng nực, lại phải hít bụi đường phố...dễ quạu cọ.
 
Hạng D
2/5/12
2.042
566
113
Hóa ra cái topic này là của thằng bạn mình, muốn 2B không ăn hiếp thì bác Long nên mua vài cái camera giám sát, ghi lại hình mấy chú 2B lại rồi việc còn lại giao cho em. Em bác làm nhiệm vụ còn lại
 
Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
Thich_du_thu nói:
quyhien3 nói:
Dù lái 2b hay 4b thì cũng nên cư xử có lý có tình các bác ah ( thường sau khi nỗi nóng gây ra chuyện rồi thì mới cảm thấy tiếc vì sao ko kìm chế lúc đó....
bash.gif
)

câu này là hay nhất nè! Ông bà ta có câu "chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh được người mặt vàng như nghệ" - em chỉ nhớ loáng thoáng thôi, có thể trích dẫn không chính xác lắm, nhưng đại ý là như vậy!
(Trích dẩn bài trước đả nói )
Thật ra nhịn không có gì tốn kém cả các Bác ạ ! người làm quen thì sẻ làm hoài thì không gặp mình củng gặp người khác , mà gặp ngay mấy tay giang hồ XHĐ thì lúc đó mới biết ôm hận . Chửi gây mất thời gian , Đánh nó thì nó chết mình củng bị thương hoặc tù tội hoặc ngược lại . Chi bằng tặng cho các Chú ấy nụ cười và có thể mở kính " em xin lổi anh ạ " để Chú ấy làm được làm tiếp mấy xe nửa gập ngay XHĐ nó trị cho chừa ! hơi sức đâu tức giận mà về vui vẽ với Gia đình thì 1, 2 tiếng sẻ quên hết và vui vẽ . còn nóng lên 1 ..2 khắc thì nhiều khi tối về trùm mềm mà khóc , nhiều khi khóc mấy tháng mấy năm .:)
 
Hạng B1
5/5/12
97
1
53
58
TOPTEN nói:
4 bánh ngồi ghế nệm êm ru, có máy lạnh phà phà, không bụi, không nắng, không đổ mồ hôi....thì thôi đi chậm tí mà hưởng thụ.
Nhường các bạn 2B đi mấy bác.
Họ vất vả, nóng nực, lại phải hít bụi đường phố...dễ quạu cọ.
Chính xác. Đi 4b thì thể hiện đẳng cấp 4b đi. Nhanh chậm hơn vài phút cũng chả để làm gì
 
Hạng D
21/4/12
3.481
49
48
36
nhịn cho nó lành,có chửi cũng chẳng được gì,mắc công phiền phúc
 
Hạng B1
14/8/11
56
5
8
forum.mhd-hdhieu.com
Chắc phải 10-15 năm nữa dân mình mới ý thức hơn về GTDB. Như hiện nay nhiều đoạn đường gắn biển 411, muốn quẹo phải thì phải đi chung với lane 2B, để vào lane 2B đã khó rồi nhưng đi trong đó còn khó hơn. Vừa phải canh ko va chạm với 2B, vừa phải nghe chửi. Nhiều người ko biết cứ quay qua nhìn e = ánh mắt hình viên đạn...Có 1 lần e còn thấy 1 bác xe ôm chạy tới gõ cửa kính xe 4B rồi chửi ầm ầm giữa đường. Gặp các bác thì xử lý sao :D