Xe mình 8c mà không ôm cua nổi qua cái bục này vào nhánh rẽ trái chính huống gì là xe 50c, đành phải ôm vào nhánh rẽ phải (hướng ngược lại) phía dưới làm mấy bác 2B nhìn nhìn ...Nha Trang có đặc sản là cục bê tông này đó bác... theo người địa phương là hạn chế xe 50 chỗ quẹo hay quay đầu ẩu. Tuy nhiên nếu bác thấy xe 50 chỗ rẽ trái qua mấy cục này mới thấy thương bác tài
Công nhận là Nha trang có rất nhiều CỤC loại này. Xe 2B còn có thể xoay xở, chứ 4B là khá khó khăn, nhất là với xe to.Đặc sản quê em đó các bác, kiếm chỗ khác ko có đâu à nha ^_^
Biển báo mới đây :Nơi đây là điểm đen tai nạn, có thương vong. Cũng mới từ chổ Pác về SG đi qua Hồ thị Hương,thông báo ae là đã thay 40 lên bb 50km/h rồi nhen!

Biển này có gắn ở đầu dải phân cách đường bờ sông đó bác, nhưng theo không nổi.Hợp lý nhất là dẹp cái cục bê tông đi, gắn BB 302a vào chân trụ đèn đầu giải phân cách
![]()
Kỹ hơn thì cho cái vạch sơn dừng chờ rẽ trái.