Em vừa có việc vào sân bay quốc nội, bãi giữ xe ô tô giờ thu phí theo thời gian đậu xe. 1h đầu thì 10k, bước sang 30' típ theo 5k. Bực cái là bãi đỗ thì rộng mà bố trí đường lỗi ngoằn ngoèo, bảng chỉ dẫn không có, mỗi lần vào là lại phải mò mẫm chỉ sợ đi ngược chiều! (mà có đi ngược chiều cũng chả sao!!).
Cái bức xúc lớn nhất là lúc đi ra. Hệ thống tự động thì nửa vời, phải chờ nhân viên trạm ra thu vé,
tính tiền rồi phải chờ nó phát cho cái vé ra cổng. Em ra đón người nhà sớm nên đi qua đọc cái bảng giá tiền của nó 1 lượt, nó có cái lưu ý là chờ nhận vé rồi ra. Mịa, tới lúc ra em trả tiền xong, chờ nó loay hoay nhập nhập gì trong cái vi tính 1 lúc, cái ba-ri-e vẫn đóng nha. Xong 1 lúc em thấy nó mở ba-ri-e lên, thế là em vọt đi vì còn hàng dài xe chờ phía sau. Lẽ ra nó phải đưa vé cho em rồi bật ba-ri-e lên để em ra. Đằng này nó éo đưa, mình sơ suất quên không đòi vé vì lần đầu tiên mà.
Ra tới cổng lại thấy 1 trạm ba-ri-e nữa, chờ tới lượt mình nó hỏi vé đâu? thôi chít mịa rùi... quên lấy của thằng trong kia rùi... bà bán vé trạm này bảo quên lấy vé thì bỏ 5000 ra mua cái vé ra cổng, không thì quay vào lấy vé !!! sh*t.. em tức quá nhưng nhìn lại thấy hàng xe chờ dài quá, chẳng lẽ bắt các bác ấy chờ em nên đàng móc 5000 quăng cho mụ để mở ba-ri-e cho em qua.
Em nghĩ tất nhiên là lỗi mình quên ko đòi vé của bọn trong bãi. Tuy nhiên, chúng nó làm cái bãi xe hiện đại thế mà sao không cập nhật được tới các trạm à?. Mịa, bố trí trạm kiểu gì để các xe lại phải qua 2 trạm mới ra được. Thằng thu tiền trong bãi nó chỉ có nhiệm vụ thu tiền và phát vé cho ngta ra, nó cố tình lờ đi khi người ta quên ko hỏi!! Em nghĩ ngoài em sẽ có rất nhiều người khác bị như thế, như thế nó thu thêm của người ta không biết bao nhiêu tiền!
Hôm đó mà vắng em đậu mịa xe đó đi bộ vào lấy cái vé chứ dứt khoát ko mua thêm. 5000 chả đáng là bao nhưng ghét cái thái độ! bọn bẩn tính!