Cái gì mà Hà Nội thế bác ? Trong Clip là thị trấn nông trường Mộc Châu , Sơn La bác ạ. Bác đừng phân biệt vùng miền như vậy. Ở đâu cũng có người này người kia thôi.Phình phường thui, HN mà. nơi khác thì ng ta ý thức hơn.
Ngày xưa mỗi lần đi học về bị tải, container và các loại xe 4B tạt nước dữ quá, đặc biệt là container vì nhà e ngoài xa lộ, thế là về đập heo mua luôn con 4B đi cho đỡ ướt.
Sau khi có 4B thì em chạy rón rén qua vũng nước, nhưng phát hiện ra là 2B tự tạt nhau còn nhiều hơn nữa ấy chứ
Sau khi có 4B thì em chạy rón rén qua vũng nước, nhưng phát hiện ra là 2B tự tạt nhau còn nhiều hơn nữa ấy chứ

nhưng nói chung đi xe máy ơn hơn bác, hồi còn sửu nhi em đi tour 2B bà mẹ xe tải nó làm cái xột mặc dù đội nón 3/4 có kính nhưng vẫn đứng hình mấy s mà không dám thắng gấp vẫn giữ đều ga, sợ xe sau nó hốt.
Nó ó bác , xe máy dễ gặp nguy hiểm hơn nhiều , lần mình bị tạt là đang đi về LA cách đây cũng ~3 năm roài , đi con AB thường chở theo bà xã nữa , mưa mịt trời , đang song song với cái xe tải thì nó làm cái xà (Mình đang lane xe máy ý) , công nhận nước nó tạt mạnh , cũng đội nón có kính mà rát hết cả bên má trái , lùng bùng lỗ tai (nước ko là nước) , mờ cả kính MBH , phải buông ga lấy tay gạt bớt nước ngay chứ ko thấy gì luôn ! Nghĩ lại may mình là đàn ông con trai chắc tay lái mà còn hơi hoảng , bà xã ngồi sau sợ quéo cẳng - Lần ấy xong có thêm kinh nghiệm thực tế chỉ dạy bà xã luôn

Thật không?Chỉ có văn hoá giao thông ngoài đó thôi trong nam thì hầu như không có xe cá nhận nào làm như vậy cả.
Vùng miền nó vừa thôi.
Mấy thằng tranh thủ tạt nước vùng miền có khi còn thua thằng lái ranger.Cái gì mà Hà Nội thế bác ? Trong Clip là thị trấn nông trường Mộc Châu , Sơn La bác ạ. Bác đừng phân biệt vùng miền như vậy. Ở đâu cũng có người này người kia thôi.