Chuyện giờ mới kể:
Cách đây gần 2 năm, đường Lương Định Của hướng ra nhà thờ kế bờ sông, đường lầy lội, đang làm, lễ tan, trời mưa, em bò theo xe mọi người tan lễ, bất ngờ sụp ổ gà vũng nước bên trái bánh trước, nước văng lên đôi nam nữ trẻ tuổi chạy ngược lại!!! Oh My God! Không biết nói sao luôn!
Đôi bạn ấy chắc đang mặc đồ đẹp, đi xuống bờ sông chơi, lại bị bắn nước ướt và dơ quần áo! Rõ ràng là rất bực mình!
Đây là lỗi vô ý của em, nhưng để lại sự khó chịu cho người khác! Huống chi cái anh đi bán tải chạy tóe nước cho văng trúng vào 2b, bắt người khác chịu một cách cố ý thì anh ấy ơi, anh ở nơi ngàn năm văn hiến, mà đầu óc anh không hơn được vũng nước, thì phải hơn ngàn năm nữa mới đủ cho đầu óc anh lên tới lưng quần thôi, còn lên tới đầu phải 2000 năm nữa!
Cách đây gần 2 năm, đường Lương Định Của hướng ra nhà thờ kế bờ sông, đường lầy lội, đang làm, lễ tan, trời mưa, em bò theo xe mọi người tan lễ, bất ngờ sụp ổ gà vũng nước bên trái bánh trước, nước văng lên đôi nam nữ trẻ tuổi chạy ngược lại!!! Oh My God! Không biết nói sao luôn!
Đôi bạn ấy chắc đang mặc đồ đẹp, đi xuống bờ sông chơi, lại bị bắn nước ướt và dơ quần áo! Rõ ràng là rất bực mình!
Đây là lỗi vô ý của em, nhưng để lại sự khó chịu cho người khác! Huống chi cái anh đi bán tải chạy tóe nước cho văng trúng vào 2b, bắt người khác chịu một cách cố ý thì anh ấy ơi, anh ở nơi ngàn năm văn hiến, mà đầu óc anh không hơn được vũng nước, thì phải hơn ngàn năm nữa mới đủ cho đầu óc anh lên tới lưng quần thôi, còn lên tới đầu phải 2000 năm nữa!