sống đơn giản cho đời thanh thản đi Pác
. Thằng trước rùa thì khả năng là bẩy khá cao. Sửu nhi mà vượt lên sai luật là ăn gậy ngay lập tức (tốn tgian rất nhiều + tiền so với chuyện bác chấp nhận rùa với nó, chậm 30 phút và ăn "bánh mì", bác chọn cái nào? ). Cao tốc thì có nhiều lane, lane nào có rùa thì Bác chuyển sang ít rùa mà dọt. Càm ràm chi cho mệt.
Bác cho e hỏi mình chạy đúng tốc độ mà xe sau cứ bóp còi thì giải quyết sau các bác?
Khi 2 xe bò song song thì bác canh khúc nào có thể len lên được, tạt đầu nó 1 cái như vầy đêQL e ok khá ức chế
Cao tốc: ko phân biệt trong ngoài, 2 lane = tốc lane trống bác cứ đi; chỉ ức chế khi 2 xe song song và cũng...bò
Sao lại cứ thấy chậm là nghĩ đến Mợ lái nhỉ?cũng bức xúc thật, nhưng nhiều khi các mợ lái nên không dám chạy nhanh, bác thông cảm
Mình đã thấy nhiều mợ vượt mặt ào ào trên cao tốc và cũng thấy nhiều anh nghênh ngang giữa phố.
dạ thôi e cảm ơn, e ức chế nhung e vẫn còn kiềm chế và yêu đời ợKhi 2 xe bò song song thì bác canh khúc nào có thể len lên được, tạt đầu nó 1 cái như vầy đê:
Mặc kệ nó đi chứ sao. Muốn nhanh thì từ chạy lane khácBác cho e hỏi mình chạy đúng tốc độ mà xe sau cứ bóp còi thì giải quyết sau các bác?
Đây bác đường cho chạy 80 mà anh 51A.. cứ bò 50, 55 song hành cùng xe tải cả khúc mấy km, đến khi em bóp còi quá mới tách raCó hình ảnh minh họa không chủ thớt, Đại loại kiểu như QL13, QL51...Đại Lộ ABC, XZY hay Biển số 60, 61 gì ấy
Bác cho e hỏi mình chạy đúng tốc độ mà xe sau cứ bóp còi thì giải quyết sau các bác?
Có thể nó quen thói bóp kèn rồi và trở thành phản xạ, cứ rảnh tay là bóp. đèn đang đỏ mà nó cũng "thổi kèn" thì .......trách gì hở bác